5 truyện ngôn tình có hôn ước từ nhỏ cực HOT

16332 lượt xem | thứ hai, 12/04/2021 - 04:55

Một motip thú vị không thể không nhắc đến trong kho tàng ngôn tình được cập nhật những năm gần đây đó chính là nam nữ chính có hôn ước từ nhỏ. Dù hôn ước ấy có gượng ép hay không thì cũng làm nên những tình huống cực kỳ “dở khóc dở cười”, đó chính là lí do thể loại này được nhiều độc giả săn đón. Nắm bắt được xu hướng đó, chúng tôi đã tổng hợp lại:

5 truyện ngôn tình có hôn ước từ nhỏ HOT nhất!

1. Anh Trai Là Thầy Giáo - MeoLuoi419

Truyện kể về Lâm An Di, một cô gái quá đỗi bình thường: học lực bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống cũng bình thường. Chính vì sự bình thường đến mờ nhạt như vậy, không ai nghĩ rằng cô lại có một người anh trai cực kỳ hoàn mỹ khiến bao cô nàng mê mẩn. Trái ngược lại với ba mẹ cô, cô chẳng hề thích anh trai của mình một tí nào, một phần vì anh ta suốt ngày quản chế, cằn nhằn cô, một phần vì anh nhận được tình yêu thương của ba mẹ hơn hẳn.

Sau hai năm đi du học trở về, anh trai cô - Lâm Dục Thần - lại “tình cờ” trở thành giáo viên chủ nhiệm của Lâm An Di. Con người đó trước giờ đã đáng ghét nay trong mắt cô lại càng đáng ghét hơn. Thế nhưng cô không hề biết rằng, cách đây mười năm về trước vì một biến cố mà cô “bất đắc dĩ” mang theo một hôn ước, và chồng tương lai của cô không ai khác chính là… Lâm Dục Thần!

2. Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị - Tạ Thượng Huân

Khương Triệu Đồng - tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty Uy Thịnh vốn dĩ có hôn ước với tiểu thư nhà họ Tôn - Tôn Hữu Vân nhưng đã mười năm trôi qua vẫn không thèm ngó ngàng gì đến vị hôn thê của mình. Tuy nhiên, Tôn Hữu Văn vì tai nạn giao thông mà không may qua đời, tưởng rằng đã thoát khỏi cuộc hôn nhân gượng ép thì nhà họ Tôn vẫn không buông ý định, ngay lập tức đưa con gái riêng vừa từ bên ngoài trở về - Tôn Tiểu Nhã - ra thay thế.

Tiểu Nhã vốn chỉ là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Tôn, từ nhỏ đã không quen với danh gia vọng tộc, nay lại được niềm nở đón về cơ ngơi để kết giao với Khương Triệu Đồng. Cô biết mình chỉ là một nước cờ, nếu không thể lợi dụng thì ngay lập tức sẽ bị đá đi, trong lòng cũng thầm mong sớm được trở về với gia đình nhỏ của mình. Chính vì vậy, trong buổi gặp mặt với Khương Triệu Đồng, Tiểu Nhã đã bộc lộ thái độ chán ghét khinh khi, thậm chí còn khiến anh ta phải cúi đầu chịu trận. Thế nhưng sau khi biết được nguyện vọng muốn được từ chối hôn ước của cô, anh lại càng khoái chí trói buộc...

3. Hôn Ước Với Trúc Mã - Tự Cẩm Như Cố

Cố Diễn Trạch và Lâm Tịch Nhan ngay từ khi chưa sinh ra đã có hôn ước, là một cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Năm năm trước, Cố Diễn Trạch xuất ngoại và trở về khi đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn họ Cố, thế nhưng Lâm Tịch Nhân lúc này lại tìm cách trốn tránh anh. Bởi lẽ, trong lòng cô đã có một người con trai khác.

truyen-ngon-tinh-co-hon-uoc-tu-nho

Đối với Lâm Tịch Nhan, hôn ước là một thứ gì đó thật nực cười, làm sao người ta có thể lấy nhau khi không có tình yêu cơ chứ. Cố Diễn Trạch hẳn là chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của gia đình chứ không chút tình cảm với cô, thế nhưng tại sao hắn ta lại xuất hiện ở khắp nơi chỉ để thuyết phục cô đồng ý gả cho mình...

4. Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em - Tô Cẩn Nhi

Nghiêm Hi là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, từ nhỏ đã được Lãnh Diễm tìm thấy trong rừng và mang về nuôi nấng. Lý Thánh Đức - ba ruột của Nghiêm Hi trước đây đã nhẫn tâm để lại cô trong rừng hoang, nay cũng vì nghe lời người con gái nuôi Lý Lệ mà không ngừng chà đạp cô đến khi tái ngộ.

truyen-ngon-tinh-co-hon-uoc-tu-nho

Lãnh Diễm không như vậy, mặc dù anh là người đàn ông hoàn mỹ với biết bao người săn đón nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi Nghiêm Hi, thậm chí còn sủng cô đến tận trời. Một biến cố xảy ra, Nghiêm Hi phát hiện việc mẹ mình chính là nguyên nhân gây nên sự bất hòa của gia đình Lãnh Diễm, chính vì vậy đã một mực chạy trốn anh ròng rã bốn năm trời. Thế nhưng cô không hề biết rằng, trong suốt bốn năm đó, anh vẫn nắm được mọi nhất cử nhất động của cô và âm thầm bảo vệ.

5. Vợ Ơi! Học Bài - Băng Tuyết Cô Đơn

Châu Thiên Thiên mới chỉ là một cô nữ sinh mười một tuổi, xuất thân trong một gia đình có cha mẹ làm chủ công ty đá quý lớn nhất nhì cả nước. Mặc dù được ba mẹ chiều chuộng như một cô công chúa chính hiệu nhưng Thiên Thiên vẫn rất lo sợ trước ông nội vô cùng nghiêm khắc của mình. Ngay cả khi ông nội thông báo với Thiên Thiên rằng cô có một hôn ước đã được định sẵn mười lăm năm trước, Thiên Thiên cũng khó lòng phản kháng.

Vị hôn thê của Châu Thiên Thiên không ai khác chính là Hoàng Minh Khang, giáo viên chủ nhiệm lớp cô đang theo học. Anh ta tuổi đời còn trẻ, xuất thân cũng không phải tầm thường, vì vậy khi nghe được việc phải kết hôn với một người chưa hề gặp cũng không cam lòng. Cho đến khi cả hai nhận ra nhau với thân phận không thể oái ăm hơn, đã vậy từ đó về sau còn phải chung sống một nhà, làm sao có thể tránh khỏi những cuộc “đấu khẩu” dở khóc dở cười…

Truyện ngôn tình có ngôn ước từ nhỏ không hẳn là một đề tài phổ biến trong giới ngôn tình nhưng những tác phẩm khai thác đề tài này đều đem đến những cảm nhận tích cực cho độc giả. Hi vọng với Top 5 truyện ngôn tình có hôn ước từ nhỏ mà chúng tôi đã tổng hợp ở trên, bạn đọc sẽ có những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất!