Top 6 truyện huyền huyễn chinh phục bạn đọc ngay từ những trang đầu tiên

728 lượt xem | thứ ba, 29/06/2021 - 09:30

Huyền huyễn là một thể loại truyện kết hợp với các yếu tố thần thoại phương Đông kỳ ảo, ma mị. Tại đây, nhân vật chính phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách để khẳng định bản thân mình. Bài viết dưới đây đã tổng hợp lại Top 6 truyện huyền huyễn hấp dẫn ngay từ những trang đầu tiên, mời bạn đọc cùng thưởng thức nhé! 

Top 6 truyện huyền huyễn chinh phục bạn từ những trang đầu tiên

1. Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn

nhat-niem-vinh-hang-nhi-can

Truyện kể về Bạch Tiểu Thuần, chàng trai mang cái tên có ý nghĩa là thuần khiết, bạch ngọc. Thế nhưng bên trong anh ta như thế nào thì phải tiếp xúc mới ngộ ra được. Hay nói đúng hơn, cái tên chỉ đang che giấu tính cách “bá đạo” ngầm của chàng trai này mà thôi. Đã vậy, Tiểu Thuần cũng ra vẻ ta đây lương thiện, ủy khuất.

Tuy nhiên, với bản tính vô sĩ của mình, ngay từ khi nhập môn để tu luyện, Tiểu Thuần đã khiến cả môn phái bao phen dở khóc dở cười. Cụ thể là thành lập băng nhóm xã hội đen, xung phong làm đội trưởng đội cảnh gác trong khi bản thân thì lại đi ăn trộm gà,... Và còn rất nhiều câu chuyện hài hước xảy ra xoay quanh quá trình tu luyện để trường sinh của chàng trai láu cá này.

2. Dị Thế Tà Quân - Phong Lăng Thiên Hạ

Tà Quân vốn là một sát thủ khét tiếng ở thời hiện đại khi vừa tinh thông võ nghệ, vừa có tài bắn súng cao cường. Tuy bề ngoài là một kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một lòng xót thương đối với những người yếu thế. Bằng chứng là những người đã bỏ mạng dưới tay hắn đều là những tên cường hào lộng chức lộng hành, ức hiếp người cô thế.

Trong một lần ra sức tranh đoạt một món cổ vật với phe hắc đạo, tính mạng của hắn bị rơi vào nguy hiểm. Hắn bị kẻ thù lập mưu phục kích, thế nhưng khi tưởng rằng đã phải bỏ mạng thì món bảo vật mà hắn đang tranh đoạt, hay còn gọi là Hồng Quân Tháp, đã phát tỏa công phép và đưa hắn xuyên không về thời cổ đại. Sống ở một nơi mà pháp luật chỉ mang tính tượng trưng và công lý chỉ thuộc về tay kẻ mạnh nhất, liệu Tà Quân có thể vận dụng những kỹ năng của một sát thủ để bảo toàn tính mạng?

3. Trọng Tử - Thục Khách

trong-tu-thuc-khach

Trọng Tử ngay từ khi sinh ra đã mang số phận bất hạnh, đau thương. Nói về nhan sắc và trí tuệ thì nàng chẳng kém cạnh ai, hơn thế nàng còn sở hữu một tấm lòng bao dung độ lượng, sẵn sàng vị tha. Tuy nhiên, một người tài đức vẹn toàn như nàng lại mang sát khí trời sinh, lúc nào cũng bị người ta chèn ép, hãm hại.

Một phần vì muốn tránh khỏi những áp bức bất công, một phần vì muốn đem lòng từ bi của mình ban phát cho thiên hạ mà Trọng Tử luôn mong muốn bản thân mình được tu tiên. Vì biết rằng nếu bản thân cứ khăng khăng đòi tu luyện thì sẽ có ngày bị tẩu hỏa nhập ma nên Trọng Tử đã tìm đến Lạc  m Phàm - một tiên sư chưa đắc đạo nhưng tài năng khiến nhiều người kính nể - và may mắn được người nhận làm đồ đệ.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến một ngày, nàng phát hiện ra mình đã phải lòng sư phụ của mình lúc nào không hay. Càng bên cạnh người, nàng càng quỵ lụy đến mức quên mất bản thân mình...

4. Bổn Vương Ở Đây - Cửu Lộ Phi Hương

Dù chỉ là một nữ tử nhưng Thẩm Ly lại là một Bích Thương Vương nổi danh của Ma giới. Nàng có thể dẫn đầu cả một đội quân ma giới đi chinh phạt sa trường khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ấy vậy mà một cô nàng hào khí ngất trời đó lại phải hứa hôn với Phất Dung Quân - chàng trai nổi tiếng yếu đuối và háo sắc. Tất nhiên là Thẩm Ly không chấp nhận chuyện này nên đã tìm cách bỏ trốn.

Vì bị trọng thương nên nàng bị rơi xuống nhân gian, tại đây nàng được Hành Vân - một thanh niên ốm yếu bệnh tật - cưu mang. Tưởng chừng như chàng trai này sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt của Thẩm Ly nhưng với trí thông minh và tài cợt nhả, Hành Vân đã chiếm trọn trái tim của nàng lúc nào không hay...

5. Nhu Phong - Tiểu Hồ Nhu Vĩ

nhu-phong-tieu-ho-nhu-vi

Truyện kể về Trương Thúy Nga, một cô nàng sinh ra và lớn lên trong thời buổi loạn lạc. Về phần nàng thì chẳng có gì đặc biệt, có chăng dung mạo cũng thuộc dạng ưa nhìn và là một “dương bạt” đúng nghĩa. Tại sao lại nói như vậy? Bởi lẽ “dương bạt” ám chỉ những thi cốt cải tử hoàn sinh thành người, càng được người chí dương hỗ trợ, thân xác này càng giống như người thật.

Thế nhưng, sau khi trở thành một “dương bạt” thì Thúy Nga lại rơi vào tay của bọn buôn người, tiếp đó lại bị bán phải làm hôn thê. Không may khi chỉ vừa mới bái đường thì nàng lại trở thành quả phụ, một thân ôm “Đại lang quân” chạy trốn thời chiến loạn. Lạc đến vùng đất của Ngô Vương, Trương Thúy Nga lại tái giá với Phùng công công. Đến đây liệu chăng nàng đã được yên ổn qua bao sóng gió?

6. Cửa Tiệm Cổ Quái - Minh Nguyệt Thính Phong

Một ngày như mọi ngày, khi cô chủ Hứa Tâm An đang trông coi tiệm nến của mình thì bất chợt một chàng trai khôi ngô xuất hiện. Chưa kịp định thần lại trước vẻ đẹp trai ấy, Hứa Tâm An lại càng há hốc mồm hơn khi chàng trai này giới thiệu mình là Tất Phương - một vị tiên trên trời và xuống trần gian để tìm cái chết.

Trong khi chàng ta cứ khăng khăng rằng cửa tiệm nến của cô là cửa tiệm Tìm chết thì Hứa Tâm An lại vô cùng khó chịu. Cô ghét nhất là thứ người ba hoa khoác lác, hơn nữa còn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình, dù đẹp trai đến mấy cũng khó mà tha thứ! Thế nhưng, sau khi đuổi vị khách quái đản kia ra khỏi tiệm, Hứa Tâm An lại bắt đầu bán tín bán nghi về câu chuyện mà mình vừa nghe. Không ngờ rằng sau khi hỏi cha mình, cô đã phát hiện ra một bí mật động trời xoay quanh nến hồn - thứ có thể giết thần diệt ma…

Trên đây là Top 6 truyện huyền huyễn hứa hẹn sẽ đem đến những cảm xúc mới lạ cho bạn đọc. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tìm được một cuốn truyện thật ưng ý nhé!