Cô Vợ Khát Máu Với Tổng Tài Mafia

Chương 23: Không muốn quay về

"Chu Đại Minh, bây giờ tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi là phụ nữ, tôi cũng biết đau. Bây giờ tôi muốn rời xa anh càng nhau càng tốt, Đại Minh, chúng ta ly hôn đi " Cát Vy phải cố gắng kìm chế lắm mới có thể khiến nước mắt không rơi ra. Cho dù nói cô mạnh mẽ thì đúng là cô rất mạnh mẽ, nhưng về tình yêu cô lại la làng 1 người mù quáng dễ tổn thương nhất

" Em thật sự muốn ly hôn?"

" Phải "

" Em để Tiểu Hàn ở lại, sau đó muốn đi đâu thì đi. Nhưng có lẽ ly hôn tôi kiên quyết không đồng ý " anh định quay lưng bước đi thi thì nghe cô nói

" Tại sao chúng ta không thể tìm lối thoát cho nhau trong khi anh không hề yêu tôi. Chu Đại Minh coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi được không?"

" Em đừng quên, em còn thiếu nợ tôi " nói rồi anh bỏ đi mất

Để lại cô ngồi khóc một mình. Phải, cô vẫn còn thiếu nợ anh mà, tiền chữa bệnh, tiền mua nhà và thuê bác sĩ riêng điều trị cho mẹ cô tổng cũng gần 1 tỉ. Cô làm sao có đủ tiền trả nợ cho anh. Trong lúc đau khổ nhất cô lại suy nghĩ tới gia đình cũ của mình.

Đúng rồi, cô còn có Hà gia, họ có thể giúp cô dành con rồi trả nợ cho anh nữa. Thế là cô ôm Tiểu Hàn bỏ trốn trong đêm

Quay lại hiện tại

" Không ngờ Đại Minh lại là con người như vậy " Tuyết Nguyệt sau khi nghe xong câu chuyện của Cát Vy thì tức giận vô cùng

" Bây giờ em không muốn gặp anh ta chút nào. Nhưng em không muốn mất Tiểu Hàn"

" Yên tâm đi, chị sẽ tìm đủ mọi cách để giúp em giữ Tiểu Hàn bên cạnh "

" Cảm ơn chị "

Nguyệt Nhi đi từ sáng tới tối mới về, vừa về nhà đã thấy khuôn mặt u sầu của anh ngồi im trên ghế không hề nhút nhít

Cô đi tới, anh liền ngoảnh mặt qua chỗ khác không muốn nhìn mặt cô, bây giờ anh lại dỡ chứng giận cô rồi " Hôm nay anh dám giận em luôn "

" Lâu lâu mới có một ngày em được nghỉ học thôi, vậy mà cũng không chịu ở bên chồng "

" Thôi, em xin lỗi mà chồng yêu, lão công à đừng giận vợ anh nữa được không?"

" Không "

" Anh, anh... Vậy anh cứ giận đi hức "

" Sao em lại giận ngược lại anh rồi hả, bà xã à, mình làm hòa đi"

Cô giận hờn quay mặt qua chỗ khác " Ai muốn làm hòa với anh, rõ ràng là anh sai"

" Phải, phải,phải là anh sai. Vợ anh lúc nào cũng đúng "

Cô quay qua hôn lên môi anh một cái " Ngoan "

Hết Chương 23

Chương 24: Làm quen