Cô Vợ Khát Máu Với Tổng Tài Mafia

Chương 8: Hay là em làm vợ tôi

Khu Chung Cư Lottant

Bây giờ trong căn nhà số 108 này chỉ còn có 1 mình Tuyết Nguyệt ở, Diệp Vũ cũng đã về nhà chồng.

Hôm nay cô vẫn như mọi ngày đi chợ rồi nấu ăn, lúc vừa đi chợ về tới nhà thì thấy Lục Phong vừa mở cửa căn nhà kế bên cô 109

" Anh, sao lại ở đây?"

Anh ngạc nhiên nhìn cô " Đây là nhà mới của tôi, còn cô sao lại ở đây. Đừng nói với tôi là hai chúng ta ở cạnh nhau "

Cô gật đầu nói " Um, mà đã ăn gì chưa?"

" hazz, từ sáng giờ tôi bận rộn sắp xếp đồ nên vẫn chưa ăn gì, tôi còn định đi kiếm gì ăn đây "

Tuyết Nguyệt ngây thơ mỉm cười với anh " Vậy qua nhà tôi đi, tôi nấu ăn miễn phí cho anh " dù sao ăn tối một mình cũng chán nên cô mới rủ thêm Lục Phong qua ăn cùng cô

" Nếu cô đã mời rồi thì tôi cũng không nên phụ lòng cô "

" Được " Tuyết Nguyệt mở cửa ra " Vậy anh vào đi "

Anh lặng lẽ đi vào trước để cô vào sau " Không ngờ nhà cô cũng rất gọn gàng "

" Tôi là phụ nữ thích sạch sẽ nha, anh ngồi đó đợi tôi đi, tôi nấu xong sẽ gọi anh vào ăn "

" Không cần đâu, để tôi phụ cô "

" Được không đó?" cô thật nghi ngờ anh nha, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy đàn ông vào bếp nha, nhưng trừ ba cô ra

Nhưng ba cô rất keo kiệt, chỉ nấu cho mẹ cô ăn thôi còn anh chị em cô phải ăn cơm do đầu bếp nấu, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ăn một món nào do ba cô nấu

Anh xoa đầu cô " Cô đừng xem thường tôi, lúc 18 tuổi tôi đã du học nước ngoài, tôi ở một mình suốt 12 năm nên mấy vụ nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa tôi tôi đều giỏi hơn cô. Bây giờ cô chỉ cần đứng một bên và nhìn tôi làm " anh đẩy cô ra chỗ khác

Anh nhìn đống đồ ăn sống này rồi quay qua nhìn cô " Hôm nay cô nấu món gì vậy?"

" Bò xào chua ngọt, mực nhồi thịt, cá chiên, canh trứng, tôm rang, sườn nướng mật ong " thật ra cô định mua về để dành bỏ tủ lạnh thôi, nhưng cô đây là đang muốn làm khó anh nha

Anh vậy mà gật đầu mỉm cười với cô " Không ngờ nhìn cô vậy mà sức ăn cũng khỏe quá chứ"

"Nhưng bây giờ đã là 7h tối, ăn cá chiên sẽ gây ra béo phì, bò xào và và sườn nướng sẽ gây khó tiêu, ăn hải sản sẽ làm đau bụng, còn canh trứng... " lời anh còn chưa nói xong đã bị cô xen vào

" Stop, đủ rồi, bác sĩ các người thật phiền phức. Hèn chi chị em phụ nữ hay nói cưới chồng không nên cưới bác sĩ, bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao rồi "

Do lúc trước Tuyết Nguyệt và Trọng Hoàng quen nhau mà Trọng Hoàng còn làm bác sĩ nữa nên cô hay bị người khác nói không nên kết hôn với bác sĩ vì rất phiền phức

" Vậy anh làm món gì cũng được, nhanh đi tôi sắp chết đói rồi đây này " nói rồi cô bỏ đi ra phòng khách ngồi xem tv

40 phút sau

" Vào ăn đi "

Cô nhanh chân chạy tới ngồi xuống ghế ăn, trên bàn có món Bông cải xào thịt bò, canh rong biển, trứng hấp, salad

" Sao không có mực và tôm " khuôn mặt cô trở nên buồn bã, món cô yêu thích nhất là hải sản nha vậy mà anh lại không làm cho cô ăn " Còn nữa, rong biển này anh lấy đâu ra vậy?"

Anh ngồi xuống ghế cạnh cô

" Tôi nói rồi buổi tối ăn hải sản sẽ làm đau bụng, rong biển này là tôi lấy được trong tủ lạnh nhà cô "

Cô mút từng món ăn thử, mắt cô sáng bừng lên khi ăn món do anh nấu " Không ngờ anh nấu ăn rất ngon nha, không đi làm đầu bếp cũng uổng "

Sau khi ăn xong cô dọn dẹp hết, cô định rửa chén thì thấy anh đang đứng rửa. Cô dựa lưng vào tường nói " Anh đúng là người chống chuẩn mực của bao cô gái "

Anh quay qua nhìn cô " Hay là cô làm vợ tôi đi "

Chân mày cô nhíu lại " Cút " rất ngắn gọn và súc tích nha. Chị đây đẹp chứ không dễ dãi

Tác giả: Lục Phong ca, hay là anh làm chồng em đi

Lục Phong: Cút

Tác giả: Em hứa yêu thương anh nha

Lục Phong: Cút

Tác giả: Vậy anh nhường Nguyệt tỷ lại cho em đi

Lục Phong & Tuyết Nguyệt: Cút

Tác giả: ( Ngồi khóc một mình trong góc tối)

Hết Chương 8

Chương 9: Nổi sợ của cô