Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 25: Kích tình (18+)

Hạ Mạch không phải là không muốn hắn, là phụ nữ nhưng đã lâu chưa được giao hoan bên lòng vì một chút kích tình nhỏ thì cũng đã có ham muốn rồi, nhưng Hạ Mạch lại không có gan làm càn. Thấy cô có vẻ xấu hổ hắn giúp cô cởi đi chiếc áo trên người cô.

Một chút dũng cảm cô vươn tay thon dài của mình cởi đi từng chiếc cúc áo hắn.

Từ Chí Phi vuốt ve cơ thể Hạ Mạch, gỡ luôn cái móc khoá áo ngực sau lưng cô, bây giờ hai cơ thể trần trụi đang được khoả ra trước mặt nhau.

Từ Chí Phi nhìn vào cặp ngực cô một lúc rồi nói " Ngực em to hơn trước rồi"

Cô đỏ mặt, hắn sao lại vô sỉ như vậy chứ, chẳng phải do sinh con xong ngực nở ra sao.

"To như vậy, anh rất thích"

"Thích cái đầu anh"

Hắn cười nhìn cô, dần dần áp sát môi cô, hơi thở nam tính của hắn khiến cô say đắm, hắn mút môi cô, rồi tách miệng cô ra, chiếc lưỡi mơn trớn chạm vào lưỡi cô, uốn lưỡi lên trêu đùa lưỡi cô, bàn tay hắn tuột quần cô xuống, chiếc quần lót màu trắng đáng thương cũng bị tuột ra theo.

"Ưm, Phi" cô rên nhẹ một tiếng, đặt hai tay mình lên vai hắn.

"Mạch Mạch giúp anh cởi quần"

Cô cuối xuống gỡ ra thắt lưng hắn, kéo khoá xuống, hắn đứng dậy chiếc quần trên đôi chân thon dài tuột xuống, vật nam tính to lớn nằm sau chiếc quần nhỏ được hiện ra trước mặt cô.

" Đỏ mặt gì chứ, đâu phải chưa từng nhìn qua"

"Anh..."

"Anh anh cái gì, vuốt nó giúp anh"

"Em em không biết" cô e ngại tránh mặt chổ khác, thật tình lúc trước cô và hắn là do hắn cưỡng ép nên toàn là hắn chủ động, bây giờ bắt cô chủ động cô thật sự ngại

"Anh sẽ dạy em " 

Từ Chí Phi cầm tay Hạ Mạch vào vật to lớn của hắn, rồi cầm lấy nó mà vuốt lên, hắn rên một tiếng thoả mãn.

Lúc này có lẻ má Hạ Mạch đã nóng bừng lên rồi, cứ như vậy vật to lớn hắn cứng hết đát, hắn đặt cô nằm dưới thân, rồi nằm chồm lên cô trên ghế sô pha.

Tay hắn sờ soạn khắp người cô, cặp ngực bị hắn xoa bóp trở nên căng cứng, hắn không kìm lòng đưa miệng ngặm ngay nhủ hoa của cô.

Cô được hắn kích tình mà rên nhẹ. Hắn từ từ đưa tay mình vào nơi nhạy cảm của cô, hoảng hốt mà người cô giật bắn, hắn nhẹ nhàng di chuyển bên trong nơi mẫn cảm của cô.

"Ưm"

Cô nhướng người choàng qua cổ hắn thở dốc, hắn nhìn cô cưng chiều rồi cuối xuống hôn miệng cô.

Hạ Mạch ngoan ngoãn phối hợp với hắn, học cách đưa lưỡi mình vào cuốn lấy lưỡi hắn như hắn vẫn hay làm với cô.

Người cô nóng như ran, mặc dù cây quạt đang chỉa về hướng bọn họ nhưng nó vẫn không thể làm mát dịu đi hai cơ thể vì kích tình mà nóng lên.

Hắn không đi vào liền mà chống khuỷ tay ngang hay đầu cô nhìn cô.

"Mạch Mạch những năm qua, em có nhớ anh không"

Hắn tha thiết nhìn cô, trông hắn là đang hồi hợp đợi câu trả lời. Hạ Mạch mỉm cười chòm lên hôn nhẹ môi hắn.

"Nhớ, rất nhớ là đằng khác"

Hắn vui mừng lật người cô ngồi dậy, cô còn chưa kịp định hình rằng hắn định làm gì thì... "Áaa"

Tiếng hét của cô vang lên, hắn đỡ mông cô lên tách hai chân cô ngồi dạng ra hai chân hắn, rồi hạ mông cô xuống vật to cứng của mình.

Vì bị tấn công đột ngột Hạ Mạch đau hét một tiếng, hai tay vịn vai hắn nhóm chân xuống sàn.

"Nếu nhớ anh thì em hãy bù đắp cho anh, bù cho anh năm năm qua phải nhịn"

"Ưm anh...."

Cô vì đau mà nhăn mặt nhìn hắn, ánh mắt hắn mơ màng rồi áp cả khuôn mặt mình vào ngực cô.

Hạ Mạch chủ động một chút, cô từ từ hạ mông mình xuống rồi lại nhích lên, cứ như vậy lên xuống, mổi lần như vậy cô đều cất tiếng rên.

Hắn hít hà vào cổ cô rồi mút chặt, nhả ra lại thêm vài dấu hôn, Hạ Mạch vì xung sướng mà vò tóc hắn rối tung.

"Hưmm, Mạch Mạch em có sở thích là mỗi lần làm tình đều phải vò tóc anh sao"

Hạ Mạch nghe câu nói hắn mà bật cười, tiếng rên vì tiếng cười mà lấn át.

Không muốn cô nắm tóc thì cô cào lưng vậy. Còn không muốn nữa thì cô sẽ cắn tai hắn, trong quá trình hắn cùng cô giao hoan, cô sẽ lợi dụng mà hành hạ thân xác bên ngoài của hắn...

Hà hà thật là hả dạ cho cô.

"Ưm ưm Phi, em mệt quá" 

"Em mệt sao, ok tới lượt anh"

Hắn nắm eo cô xoay cô nằm xuống giường, rồi mạnh mẽ ra vào.

Cơn kích tình thêm dữ dội, miệng không ngừng kêu lên những tiếng khoái cảm. Đột nhiên trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ. Quân nhi, đúng rồi không biết giờ Quân nhi đã ngủ chưa.

Những giọt mồ hồi của hắn nhiểu đầy trên người cô, cùng với mồ hôi của cô được hoà quyện vào nhau.

"Mạch Mạch" 

"Ưm ưm làm... sao vậy"

"Mạch Mạch" 

"Ưmmm em đây"

"Mạch nhi"

"Tên chết bầm, anh có nói không? Không thì lo tập trung làm"

Cô tức giận quát vào khuôn mặt điển trai của hắn, trong cô giận mà buồn cười, Từ Chí Phi vuốt tóc cô sang một bên, rồi nói nhỏ vào tai cô " Anh Yêu Em"

Hạ Mạch đang lân lân trên thiên đường, lại nghe lời nói mật ngọt, cô mỉm cười hài lòng.

"Anh sẽ không để em rời xa dù bất cứ xảy ra chuyện gì, anh sẽ chăm sóc em và con cả đời"

Hắn âu yếm hôn lên tai cô, chắc cô sẽ bị hắn cho ăn đường mà chết mất, cô còn đang nghĩ rằng mình là đang mơ, nhưng cái vật to lớn kia cứ ra ra vào vào, vừa đau vừa ngứa, vừa kích thích như vậy xem ra không phải là mơ rồi. 

"Có thích những lời đó không"

"Ưm ưm không" cô vẫn ngang bướng.

"Anh chỉ nói một lần duy nhất" hắn ngừng lại.

"Vì sao anh chỉ nói một lần"  cô tiếp tục hỏi hắn.

"Vì những lời như vậy chỉ nên nghe một lần, anh sẽ hành động chứ không dùng lời nói, cái gì cũng phải hưởng thụ một lần, cũng như tình yêu, em sẽ thấy nó hạnh phúc khi em hưởng thụ nó cùng với người đàn ông em yêu, còn với người em chỉ qua đường thì nó chỉ làm em thoả mãn mà thôi"

Cô thật cảm thấy lạ lùng, Từ Chí Phi lạnh lùng, độc chiếm đâu rồi, sao giờ chỉ còn là Từ Chí Phi ấm áp thế này...

"Có phải anh từng nói những lời này với nhiều cô gái không hả"

"Aa a đau anh"

Hạ Mạch nghiến răng nhéo má hắn, hắn cũng phải chịu thua cô.

"Chỉ mình em thôi" Từ Chí Phi xoa xoa cái má vừa mới bị cô nhéo xong.

Cô liếc nhìn hắn, Từ Chí Phi lắc đầu nói nhỏ " Trẻ con"

"Anh bảo ai trẻ con hả"

Cô như con hổ cái đấm vào ngực hắn, hắn chụp tay cô lại đưa lên môi mình hôn một cái chốc.

"Được rồi, được rồi đã làm mẹ rồi còn trẻ con gì nữa"

"Tại ai hả, tại ai mà tôi mới 20 tuổi đầu lại có con, lại bị một ông chú 31 tuổi cưỡng bức hả"

Anh hết nói nổi với cô, cuối xuống hôn cô, đây chính là biện pháp khiến phụ nữ ngậm ngay mồm lại.

Cô cũng choàng tay qua cổ hắn hôn đáp trả, vật nam tính lại tiếp tục một lần nữa ra vào. Tiếng rên cùng tiếng thở dóc của hắn lại tiếp tục được vang lên.

Sau một màn kích tình hắn phóng ra thứ ấm nóng trong vật nam tính của mình, rồi ôm cô thở gấp.