Hãy Đi Cùng Tớ

Chương 20: Bếp trưởng hoàn hảo

Ngày quan trọng cuối cùng cũng đến. Mọi người cùng nhau đến trường quay nơi diễn ra cuộc thì của Suga và Hye Ji. Cuộc thi bắt đầu. BGK gồm ba vị đầu bếp tài ba số một thế giới.

1. Gordon James Ramsay

2. Marco Pierre White

3. Wolfgang Puck

Tiếng chuông bào hiệu bắt đầu, các đội nôn nóng nấu nướng, Suga và Hye Ji kết hợp rất ăn ý..


( Tao tua đoạn này nha)

Dần dần các món ăn được hoàn thiện, đến lúc trang trí Hye Ji tỉa ớt thành bông hoa vì hơi vội nên hột ớt đã văng vào mắt Hye Ji, trong mắt cay nồng nóng hổi nước mắt chảy ra làm Hye Ji không mở mắt được. Hya Ji lại nói nhỏ vào tai Suga

" Tôi bị ớt văng vào mắt rồi, anh hãy giữ tinh thần ổn định tuyệt đối không cho đối thủ biết được, anh làm hộ tôi đi cũng sắp xong rồi. Bình tĩnh nha."

Nghe Hye Ji nói Suga bổng khựng lại một lúc Hye Ji lén nhéo vào tay Suga để anh lấy lại phong thái, Suga định thần tiếp tục làm nhưu chưa có chuyện gì, Hye Ji thì quay lưng lại vờ như đang thái hành nên nước mắt chảy. Phía dưới máy quay của Kook đã quay đúng lúc đó, Kook lo lắng thì thầm vào tai Vuy.

" Không ổn rồi chị Hye Ji bị ớt văng vào mắt làm sao đây."


Mon ngồi bên cạnh nghe được điềm giọng nói

" Con đừng quá lo lắng Hye Ji và Suga biết phảo làm thế nào mà. Chú thấy Hye Ji xử lí như vậy là hết sức khôn khéo."

Reng!Rengggg!

Hết thời gian các món ăn ngon từ khắp miền được bưng lên BGK ăn thử một món một chút ai cũng khen ngợi kể cả món ăn của Suga và Hye Ji. Món nào cung khen thì biết làm sao đây.. Sau 30p BGK thảo luận, trán Suga lấm tấm mồ hôi hột mắt Hye Ji bây giừo cũng đã dịu hơn không vòn thốn như mới nảy. Thấy Suga hồi hộp, Hye Ji tim cũng muốn chạy tung ra ngoài. Cô hít thở thật sâu nhìn Hye Ji như vậy Suga vô thức nắm chặt tay Hye Ji. Cô đừng hồi hộp như vậy nữa tôi nghe tiếng đập thình thịch từ tim cô đấy, nắm chặt tay tôi này. Cảm giác này Hye Ji không thể tả được chỉ biết trong lòng thanh thản nhẹ nhõm. Ngay cả anh cũng toát mồ hôi mà còn ra giọng động viên tôi hihi...

Đến lúc công bố kết quả...

Các vị BGK này thật là muốn giết người không cần hung khí mà.. giải ba rồi tới hạng nhì không chịu công bố hạng nhất luôn đâu nha họ im lặng khoảng 5p, Suga dường như hết hy vọng cả người anh ỉu xìu may mà tay anh còn đnag nắm lấy tay Hye Ji chứ không là anh đã ngất đi rồi, phía dưới khán giả im bằng bặc không khi thật nguy hiểm Kook cầu cho anh mình đạt giải...

Giải Nhất thuộc về đội đến từ xứ sở kim chi Hàn Quốc... Tim Suga và Hye Ji nhảy tung ra khỏi lồng ngực hai người chết đứng một khoảng thời gian không lâu lắm, bên dưới cả một đại gia đình nhảy dựng lên những tràn vỗ tay chúc mừng tiếng pháo hoa nổ không ngớt, bầu không khí nguy hiểm kia đã biến mất bây giờ không khác dì ngày hội. Một số tiền thưởng đương đương 1 tỷ 500 triệu VND được ttrao tặng cho hai người kèm theo đó là 2 suất du học ở nước Ý. Những bó hoa to đùng cứ trao đến tay hai người ôm không hết... Suga thật sự không thể tin đây là sự thật.