Mợ Dung Của Tôi

Chương 4

Ngồi ăn cơm nhìn mợ đang cho đứa bé bú em giở giọng trêu:
– Mợ cho cháu bú với nhé.

Mợ lườm em rồi nói lại:
– Anh H dơ quá, lớn rồi còn đi tranh bú với em à.

Em cầm ghế ngồi sát lại gần mợ:
– Thế thôi không tranh vú nữa, anh chỉ tranh cái này thôi.

Vừa nói em cho tay vào quần mợ xoa xoa. Mợ lườm em rồi nói:
– Thôi ăn đi ông tướng, suốt ngày sờ mới xoạng.

Em cười hì hì rồi đưa tay lên mũi ngửi, thấy thế mợ em cười bảo:
– Khiếp, thế có ngửi thấy mùi gì không?
– Thơm lắm mợ ạ.

Em ăn xong cơm thì mợ mới bắt đầu ăn vì còn đợi cho đứa bé ngủ. Em đứng dậy bảo với mợ:
– Cháu vào buồng đây, rửa bát xong mợ vào luôn nhé.

Mợ nguýt em một cái rõ dài:
– Được rồi.

Ngồi nằm trong buồng chờ đợi em thấy nóng ruột nên đi ra ngoài ngồi, ngó ra ngoài thấy mợ đang rửa bát nên em đành ngồi ở ghế chờ đợi. Rửa bat xong mợ đi vào nhà nhìn thấy em:
– Sao không vào trong buồng mà nằm, ngồi đây làm gì?
– Cháu ngồi đợi mợ, mình vào buồng nằm đi mợ. Em đứng dậy ôm lấy mợ định kéo vào.
– Để mợ khép cửa cái đã.

Vào trong buồng em cởi phăng luôn cái quần vất xuống đất lại gân ôm vào eo mợ.
– Từ đã nào, để mợ cởi quần áo ra đã.
– Tí nữa mợ mút chim cho cháu nhé, vừa nãy cháu rửa sạch lắm rồi.
– Cứ phải mợ mút thì mới được à.
– Vâng, đồng ý mợ nhé, mai cháu vào trong kia rồi. Vừa nói em vừa đung đưa người mợ.
– Ừ được rồi.

Em mừng húm, nhảy lên giường nằm nhìn mợ cởi quần áo, cởi xong quần áo mợ đi về phía em nhìn vào thằng nhỏ đang cương cứng của em rồi bảo:
– Để mợ xem nào.

Tay nắm thằng nhỏ của em mợ nhìn em cười:
– Thế cứ phải mút mới được à?
– Vâng mợ mút nhanh đi. Em sốt sắng giục.

Mợ bắt đầu cúi người thấp xuống, mặt sát vào đầu thắng nhỏ của em, tay vẫn vuốt lên vuốt xuống khiến em cảm thấy rất ức chế. Mợ đưa mũi sát vào đầu thằng nhỏ rồi ngửi ngửi, em ngẩng đầu lên nhìn rồi giục:
– Ngậm nó đi mợ.
– Từ từ đã nào.
– Mợ làm cháu chờ sốt ruột quá, mợ cứ bắt chước giống trong phim là được.

Mợ mím môi lại rồi quét nhẹ đầu khấc ngang môi, rồi thè đầu lưỡi ra chạm vào nó thì mợ lại rụt lại lấy một tay che miệng mợ cười.
– Mợ sợ quá, không dám làm đâu.

Em thất vọng bảo mợ:
– Mợ làm cháu mất hết cả hứng, ôi chán quá.

Thấy vậy mợ dỗ dành:
– Được rồi, mợ làm giống trên phim là được chứ gì.

Em mừng quá ngẩng cao đầu khích lệ mợ:
– Đúng rồi mợ làm cháu xem nào.

Mợ em nhắm mắt lấy lưỡi liếm nhè nhẹ vào đầu khấc khiến em có cảm giác buồn buồn nhưng lại rất kích thích. Em lại giục:
– Liếm mạnh vào mợ, có chết đâu mà lo.
Mợ em liếm mạnh hơn xung quanh đầu khấc rồi bảo:
– Thế đã được chưa?
– Đúng rồi, cứ thế đi mợ, bây giờ mợ ngậm nó đi.

Mợ lườm em rồi nói:
– Tham thế không biết.
Rồi mợ há miệng ngậm lấy đầu khấc, em liền đưa tay ấn đầu mợ xuống, thằng nhỏ của em biến mất dần trong miệng mợ, nhưng em lại không sướng vì mợ chỉ cho môi tiếp xúc với thằng nhỏ. Em bảo mợ:
– Mút nó đi mợ.

Mợ em nhăn mặt, từ từ mợ hóp má, khiến thằng nhỏ của em có cảm giác như đang trong âm hộ của mợ và như đang bị hút vào trong, rất thích. Em bỏ tay ra thì mợ cũng nhả miệng ra khỏi thằng nhỏ khiến nó dính đầy nước miếng của mợ. Em cười bảo mợ:
– Mợ thấy chưa, có làm sao đâu, giống như mút ngón tay ấy mà, mợ làm tiếp đi, cháu sướng lắm.

Xem ra mợ có vẻ quen dần, mợ lại mở đôi môi ngậm lấy đầu khấc thằng nhỏ rồi mút từ từ xuống thân, nhìn mợ làm thế em hỏi:
– Mợ giỏi ghê, mới làm lần đầu mà đã thế này rồi.

Mợ nhả thằng nhỏ ra cười:
– Thì mợ bắt chước trên phim thôi, H có thấy sướng không?
– Sướng lắm mợ ạ.
Mợ mút khá mạnh làm phát ra những âm thanh rất kích thích, được một lúc em sắp không chịu được thì kêu lên:
– Cháu sắp xuất tinh rồi mợ ạ, mợ nhả ra đi.

Nghe thấy thế mợ nhả luôn, tay cầm thắng nhỏ xóc nhè nhẹ:
– Hài lòng chưa ông tướng?
– Tí thì cháu xuất tinh vào mồm mợ nhé, may mà cháu kìm lại không thì mợ được uông tinh trùng của cháu rồi.
– Khiếp quá, nói ghê chết đi được.
– Mợ nằm xuống đi đến lượt cháu.

Mợ em lại ngoan ngoãn nằm dạng hai chân lên hai tay banh hai mép âm hộ ra cho em hành sự. Cũng không khác buổi sáng là mấy. Sau đợt truy hoan lúc ăn cơm xong, em ngủ một giấc đến khoảng hơn 4h tỉnh dậy, mở mắt thấy mợ trần truồng nằm bên cạnh, em nâng chân mợ gác lên người mình rồi đút thằng nhỏ vào trong nằm lim dim hưởng cảm giác, mợ em thì lim dim nói lí nhí:
– H làm gì mợ đấy.
– Cháu cho chim cháu vào bướm mợ nằm ấy mà.

Mợ rướn mông ép vào người em lim dim đôi mắt mỉm cười. Thấy thế em lại leo lên người mợ nhấp lấy nhấp để.
– Từ từ thôi, làm gì mà như trâu húc mả thế.
Mặc kệ lời nói của mợ em vẫn thúc đều:
– Nhẹ thôi H, mợ đau, mợ thấy rát quá.
Em dừng lại hỏi mợ:
– Thế hả mợ, cháu xin lỗi nhé, thế này được không mợ? Em nhấp đều đều nhẹ nhàng.
– Ừ, nhẹ thế thôi, mạnh quá bướm mợ rát lắm.

Do vừa mới ngủ dậy nên em thấy tràn trề sinh lực, em bế thốc mợ ngồi dậy đi xuồng dưới đất ép mợ sát tường hai tay đỡ hai chân mợ lên cứ thế em đẩy mông mình vào:
– Sao H khỏe thế, vừa nãy làm bướm mợ rát quá. Mợ thủ thỉ gần tai em.
– Bây giờ đỡ chưa hả mợ?
– Cũng đỡ rồi nhưng đừng làm mạnh quá.
– Dạ vâng.
Để thêm sự kích thích em ghé sát tai mợ thì thầm:
– Mình đang làm gì ấy mợ nhỉ?
Như hiểu ý mợ lườm em rồi lí nhí:
– Mình đang địt nhau đấy ông tướng ạ.
Mợ trêu thêm:
– Cháu dơ quá, mợ mình mà cũng dám địt hả?
– Sao không dám, nhìn thấy mợ là cháu chỉ muốn đè ra mà địt.

Mợ em phì cười rồi ghé sát vào tai em nói:
– Thôi không nói nữa, ngượng mồm quá.
– Sao mà ngượng hả mợ?
– Thôi ông tướng địt nhanh lên rồi đi tắm.

Thỏa mãn xong, hai mợ cháu vào nhà tắm, em phải đòi vào mợ mới cho vào. Vào trong em rửa thằng nhỏ rồi lại bắt mợ mút cho lần nữa. Kết thúc là em đè mợ nằm ra trong nhà tắm và thỏa mãn cơn thèm của mình.

Như vậy là trải qua 5 lần mây mưa em đã kết thúc 1 ngày với mợ, buổi tối do hơi mệt nên em chỉ toàn dùng tay và làm thêm với mợ phát nữa ở bể nước lúc mợ đang rửa bát. Cảm giác lén lút nó vẫn thú vị các bác ạ. Sáng hôm sau em chuẩn bị hành trang lên đường thì cảm thấy luyến tiếc nên lại kéo mợ vào nhà tắm làm quả tàu nhanh giải phóng năng lượng vào trong mợ. Trước khi lên xe em nhìn mợ lưu luyến:
– Lần sau cháu về mợ cháu mình lại ” ấy ” nữa nhé.
– Nỡm, sao tự nhiên lại ngoan thế.
– Đi mà mợ, nếu có lần sau mợ lại chiều cháu nhé.
– Được rồi, đến lúc đó hãy hay.

Em cười đắc ý, chào tạm biệt mọi người em phóng xe lao vút đi. Để lại phía sau một mùa hè đầy cảm xúc.

HẾT

Tái bút: Cuối cùng thì câu chuyện của em cũng kết thúc, ngồi viết lại ký ức của mình mà lòng em dâng trào cảm xúc. Biết bao tâm sự về một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời, em đều chút hết vào đây những mong sự đóng góp, sự chia sẻ của các bác