My Love Is Idol (TFBoys)

Chương 22: A.d hội tụ

. ///// Reng ///// Tiếng chuông ra chơi vừa dứt thì lập tức 38 con người trong lớp nó như được hồi sinh. Khả Hân, Thiên Anh, Phương Minh, Phương My bước lại bàn nó, - Đi ăn sáng không Thảo? - Hân chống tay lên bàn hỏi nó

- Lười lắm - nó uể oải trả lời, thực sự thì bây giờ bó rất buồn ngủ vì tối qua cả nhóm L.S đã chạy show khắp nơi tới khuya nới về tới KTX

- Lười gì mà lười. Muốn tự đi hay là tao lôi mày đi - Phương Minh quát bó làm nó tỉnh ngủ

- Dạ dạ để em tự đi - nó lật đật ngồi dậy bước đi, gì chứ đụng tới hai chị em nhà này thì khổ lắm

- Ê mấy bà đi đâu vậy? - Thiên Bảo đang chơi game, ngước mặt lên hỏi

- Đi căn-tin. Đi không? - nó nói

- Đi chớ. Phong, Nam, Thiên đi căn tin mạy - Bảo gật đầu lia lịa sẵn tiện kéo theo ba thằng bạn thân theo

- Hey. Vương Nguyên đi căn tin nè - nó gọi Nguyên đang ngồi lướt điện thoại

- Ok - Nguyên cười

Mười người bọn nó bước đi trong những ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt hình trái tim rồi có một số là ghen tỵ và hình viên đạn. Khi đi xuống tầng hai, bọn nó có đi ngang qua lớp 11A ( lớp Quỳnh Như),nó ngó vào trong thì thấy lớp vắng tanh không có một bóng người. Quay sang Nguyên thì thấy cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cười rất đáng yêu. Bước vào căn tin trường bọn nó bắt gặp những hình bóng hết sức quen thuộc


- Hey mấy đứa. Bọn anh ở đây này - Nhật Anh vẫy tay gọi bọn nó lại

- Chào mọi người - nó cười với các anh chị và Thiên

- Khải. Sao anh cũng ở đây vậy? - Nguyên hỏi, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Khải ngồi giữa đám đông, bộ dạng xem chừng rất thân thiết với những người này

- À. Vì lúc nãy các cậu ấy đi ngang lớp anh nên rủ anh xuống chơi cùng - Khải trả lời

- Tiểu ma nữ lâu rồi không gặp - Bảo Quân cười nhìn nó

- Uầy. Yêu quái xin hãy tránh xa - nó cười đáp

- Hai cái người này lớn rồi mà cứ như con nít còn nhỏ không bằng - Quỳnh Anh ghẹo

- Ha ha ha. Chị dâu nói đúng - nó cười trêu anh Quân

- Thôi được rồi. Ăn uống gì đi, sắp dô học nữa rồi kìa - Minh Anh nói, bụng cô kêu cồn cào nãy giờ

Mọi người lấy thức ăn rồi vui vẻ nói chuyện, họ rất thân thiện và hòa đồng đối với TFBoys. Khải, Nguyên, Thiên rất vui vì có thêm được nhiều bạn mới, có thêm nhiều niềm vui mới. Hai mươi lăm phút ra chơi ngắn ngủi trôi qua, bọn nó ai về lớp đấy chỉ tội cho mấy người học tầng ba là phải chạy quên trời đất để không bị trễ giờ. Mặc dù đây là trường tư nhưng vẫn có quy tắc của trường tư: reng chuông vô học mà có mặt sau giáo viên là một bản kiểm điểm nộp giám thị. Ba lần sẽ hạ hạnh kiểm. Cái nội quy nghe sao mà nghiêm khắc, chỉ tội mấy bạn chân yếu tay mềm không chạy kịp ==.

- Phù. Mệt thật - Nguyên thở dài

- Mệt chết tôi rồi - My dựa lưng vào tường ( vào lớp rồi)

- Ai bảo khi nãy cậu ăn nhiều quá làm gì - Phong ngồi cạnh nói

- Tôi ăn nhiều thì sao chứ. Cậu cũng ngồi nhâm nhi tách cà phê cả buổi mà - My cãi lại

- Á. Cậu giậm chân tôi này - Bảo hét lên

- Ơ xin lỗi. Tôi không cố ý - Khả Hân liên tục xin lỗi và cố gắng nhịn cười vì mặt của Thiên Bảo bây giờ cực kì buồn cười

- Xin lỗi là xong à - Thiên Bảo quát


- Nè người ta xin lỗi rồi nha. Muốn gì đây hả - Khả Hân ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Bảo

Mặc cho tiếng chuông lần hai báo vô học vang lên mà bốn đứa nó vẫn đứng cãi nhau, bỏ quên luôn nhỏ lớp trưởng - nó và thằng lớp phó kỉ luật - Nhật Nam đang còn hiện diện trong lớp

- Ê Nam. Tao có cảm giác bị bỏ rơi- nó ngồi chống cằm nhìn hai cặp đang cãi nhau khí thế

- Yes me too - Nam gật đầu đồng ý

- Còn không biết nhắc nhở tụi nó nữa - nó liếc Nam, Nam lập tức đứng dậy quay về phiá hai cặp kia

- Tụi bây im lặng giùm tao - Nam nói hết sức nhỏ nhẹ làm nó tức điên còn Nguyên thì ôm bụng cười

- Trời ơi là trời. Mày đi khắp cái trường này xem vó thằng lớp phó kỉ luật nào như mày không chứ. Tui khổ quá mà - nó ôm đầu khóc không ra nước mắt

- Thôi, chửi tui nó có khi nào tụi nó quánh tao luôn không - Nam nhìn nó với ánh mắt ngây thơ vô tội

Tức giận nó đứng dậy đập bàn cái Rầm, mọi hoạt động đều dừng hẳn, tất cả ánh mắt hướng về phiá nó

- Im lặng giùm tao đi. Tổ trưởng tổ bốn đâu. Sao bà không nhắc tụi nó, để lớp ồn vậy hả - nó tức giận quát

- Còn bốn người nữa. Về chỗ ngồi đàng hoàng lại cho tôi - nó quay sang bốn người đang đấu mắt nói bằng giọng hung dữ làm cho bốn đứa lập tức ngồi vào vị trí


- Công nhận bà dữ thiệt á Thảo - Nguyên cười nhìn nó

- Tui không có dữ. Tại tụi nó chọc cho tui chửi thôi - nó lắc đầu thở dài

- Ờ chắc không - Thiên Anh nói

- Chắc vậy - Hữu Thiên nhếch mép

- Hai người.... - nó cứng họng

- Thôi cô vào lớp rồi. Im lặng đi - Phương Minh nói

Buổi học ngày hôm đó trôi qua trong lặng lẽ, một phần vì đầu năm nên tụi nó chưa có trò gì vui nên không quậy, phần còn lại là vì đang tập trung cho kì kiểm tra chất lượng đầu năm nên A.D vẫn còn rất" im lặng ".

Thiên và Khải rất nhanh đã làm quen hơn với cuộc sống ở Việt Nam, Nguyên thì thích ứng lâu rồi nên cậu cảm thấy rất thoải mái. Ba người sống trong khu KTX trường cùng với các thành viên nam của A.D ở khu V.I.P . Ở đây TFBoys còn có cơ hội rèn luyện thêm cho bản thân về các môn năng khiếu, Thiên và nó cùng đăng ký vào câu lạc bộ dancer của trường nên thời gian hai người gặp nhau khá nhiều, Như và Minh Anh đăng ký vào khu nấu ăn cùng với Nguyên, Khải thì cùng một số chàng trong A.D tham gia vào CLB bóng rổ, nhờ vậy mà số lượng thành viên đội cổ vũ tăng lên đột ngột khiến Quỳnh Như cảm thấy khó chịu.

................ Hết chương..........

Xin chào các bạn, Au đã quay lại sau hai tuần vắng bóng. Có ai nhớ tui hông, dạo này truyện tui viết hơi bị kì kì sao á. Nhưng mà thôi, mọi người bỏ qua cho Au nha. À mà có ai muốn hỏi gì về truyện không??