My Love Is Idol (TFBoys)

Chương 5: Đi chung với thần tượng - Vui thật

Tim Đập thình thịch, hai má đỏ hồng,không dặm nhìn người ngồi cạnh.... Đây chính là nhưng biểu hịên của các chị nhà ta. Thử hỏi các bạn nếu như idol đi chung chuyến bay, chung khoang vip,rồi lại ngồi cạnh nhau như thế này thì bạn sẽ làm gì như? Vậy mà các cô gái của chúng ta đang làm gì vậy - Chào cậu! Có phải cậu là người tớ đụng trúng lần trước không?- Nguyên giả vờ hỏi để làm quen

- À.. ừm- Mình Anh cười tươi vì được thần tượng bắt chuyện

- Lần trước cậu đi nhanh quá nên chưa kịp giới thiệu tôi là.... - Vương Nguyên đang nói thì Minh Anh cắt ngang.

- Cậu là Vương Nguyên thành viên dễ thương nhất của Tfboys - Minh Anh vừa nói vừa cười tươi

- Cậu biết tôi à? - Không hiểu sao trong lòng cậu lại có một cảm giác rất lạ. Vui mừng à?

- Cậu ấy không chỉ biết mà còn rất thích cậu đấy Vương Nguyên- Quỳnh Như chọc Minh Anh

- Chính xác. Tối nào chị ấy cũng......ưm..ưm - Thảo đang nói thì bị Minh Anh bịt miệng lại( Trông thật đáng thương!!!)

- Ớ..ười..a..xó.. người... ính... iết.... ười....ịt..ầu...ối.. ià- Thảo la

- Thôi Minh Anh bà tha cho nó đi. Hồi nữa nó méc là bà tiêu luôn giờ - Như nhắm mắt dựa đầu vào ghế một cách bình tĩnh nhưng lời nói của cô làm cho hai người hơi nhột, một người rất khoái chí và hai người kia thì không hiểu Như đang nói gì

- Ai? - Nguyên hỏi

- Từ từ rồi cậu sẽ biết - Minh Anh cười ra vẻ bí ẩn nhưng cực kỳ đáng yêu


- À tôi vẫn chưa biết tên cậu?? - Nguyên hỏi

- Minh Anh của nhóm L.S- Minh Anh nói kèm với cái nháy mắt cực ciu làm người đối diện bị đơ vài giây

- Còn cậu - Khải quay sang hỏi Như ngay vào lúc Như đang nhìn cậu làm Như hết hồn trông bộ dạng thật giống một đứa con nít bị hù bất ngờ

- Quỳnh Như, nhóm trưởng L.S- sau khi hoàn hồn lại thì Như trả lời câu hỏi của Khải và kèm một nụ cười tươi và rất ấm áp

- Có người thứ hai bị đơ kìa - Thảo ngồi phiá sau châm chọc

Biết Thảo đang ghẹo idol của mình nên Như mới nói ( Đoạn này bằng Tiếng Việt)

- Hình như không có việc để làm em nhỉ - Như quay ra sau nói

- À há chính xác luôn- Thảo cười tươi chọc tức chị Như

- Có tin rằng chị sẽ nói chuỵên thằng bạn thân gì đó thích em bằng tiếng Trung Quốc không?? Chị hăm dọa nó

- Nghe chưa, không những thế mà tui sẽ thêm vào một số chi tiết nữa cho câu chuyện trở nên thú vị - Minh Anh nói bằng giọng nham hiểm

- Hì em sai rồi chị ạ. Em sẽ khóa miệng lại không nói gì cả - Nó cũng biết sợ đấy chứ

- Được rồi. Ngoan- Minh Anh cười

Khi hai " chị" quay lên thì nó lè lưỡi trêu, trề môi ghẹo hai "chị"

- Hành động "dễ thương" đó nhóc- Như nói. Thế là nó ngồi im luôn không nhúc nhích

Chơi được một lúc thì nó thấy buồn ngủ nên dựa đầu vào ghế. Thấy vậy Thiên nói

- Mệt rồi à?

- Ừm, hơi buồn ngủ - nó nhắm mắt lại Thiên xích lại gần nó kêu nó dựa vào vai Thiên mà ngủ (Mấy anh chị kia ngủ hết rồi)

- Cảm ơn - nó cười hạnh phúc


..........Thời gian trôi qua.........

" Alô alô xin quý khách thắt dây an toàn và ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp hạ cánh.... "

Tiếng loa thông báo của chị tiếp viên hàng không đã đánh thức Như và Minh Anh dậy

- Tới rồi hả - Như nói trong cơn mơ ngủ

- Tới rồi - Trong cơn mơ Như được nghe tiếng Vương Tuấn Khải

- Cậu định ngủ đến khi nào đây - Khải đẩy đầu Như ra làm nó va vào cái ghế., Như tỉnh ngủ

- Ui da. Sao cậu bạo lực thế - Như nhăn nhó. Thật ra là Khải chỉ đẩy nhẹ thôi nhưng vì Như chuẩn bị dậy nên.....

- Có sao không. Tôi xin lỗi,tôi không cố ý - Khải cuốn lên

- Không sao - Như cười

- Sao hôm nay cậu hay cười quá vậy? - Minh Anh thắc mắc

- Ờ..tui... - Như ấp úng

- Tui thấy bà cũng vậy đấy Minh Anh- Nó giải vây cho Như

- Ờ sao vậy ta? - Như lật ngược thế cờ quay sang chọc Minh Anh


- Tới rồi xuống thôi các cậu - Vương Nguyên giải vây cho M.A. Minh Anh cười cảm ơn cậu .Sau khi lấy hành lí ở cổng( vài cái balô í) họ cũng nhau bước ra làm sân bay được phen náo loạn

- Chết fan kià, sao đông quá vậy - Minh Anh nói

- Fan của Tfboys với L.S luôn mà - Nó nói

- Quao đông vậy sao qua nỗi, rồi tụi mình còn đi chung nữa - Nguyên lắc đầu

- Đợi quản lí tới đã - Như nói

- Các cậu đi chung xe với chúng tôi đi - Khải nói. Như nhìn Khải với ánh mắt nghi ngờ, thì Khải đã nắm tay Như lôi đi vòng ra cửa sau, Thiên và Nguyên cũng vậy

Lên xe Khải quay sang Như nói

- Xin lỗi vì lúc nãy đã thất lễ

- Không sao

Chiếc xe lăn bánh về dài truyền hình nơi mà chúng nó sẽ ghi hình cùng với thần tượng, người mà tụi nó không nghĩ sẽ được gặp, được nói chuyện đã vậy còn được thần tượng nắm tay như lúc nãy. Bởi vậy không gì là không thể