My Love Is Idol (TFBoys)

Chương 6: Chụp hình quảng cáo hay chụp hình cưới vậy

Trên xe của công ty TFboys, tụi nó mỗi người một việc: Như thì dựa đầu vào kính xe nhìn đường đeo tai nghe một bên còn bên kia thì Khải nghe. Nguyên và Minh Anh thì ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Thiên và Thảo cũng giống như Như và Khải chỉ khác là hai người đang "nói chuyện" bằng điện thoại. Không biết hai họ nhắn gì mà Thảo thì mặt tươi rói còn mặt Thiên thì bí xị. Bỗng chiếc xe thắng lại đột ngột,do đang dựa vào cửa sổ nên Như đập đầu vào nó cái "Kinh", thấy vậy Khải liền đỡ Như dậy và hỏi han

- Cậu có sao không?- Khải lo lắng hỏi

- À.... Không sao?? Uả sao nhiều xe bay vòng vòng trên đầu tôi quá vậy- Như mơ hồ nói

- Hì Cậu còn nói đùa vậy chắc không sao đâu ha- Minh Anh cười

- Chị ấy chưa thực hiện được ước mơ " đặc biệt " đó nữa mà- Nó cười trêu chị Như

- Chắc em thực hiện được rồi nên vui chứ gì- Như nói bằng giọng đe dọa

- Không, em sẽ không nói gì nữa- Nó nói kèm theo động tác khóa miệng lại

- Khải. Anh hiểu các cậu ấy nói gì không? - Nguyên nhìn Khải hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhún vai, quay sang Thiên thì nhận được cái lắc đầu

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến đài truyền hình


Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Shi zhen de zhen de hao xiang ni

Bu shi jia de jia de hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Hao xiang ni

Shi guo li guo li hao xiang ni

Zhen de xi bei xi bei hao xiang ni

Hao xiang ni

Repeat *

Repeat ** x2

Hao xiang ni


Hao xiang ni

Hao xiang ni

Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên, màn hình hiển thị ba chữ " Băng Sư Tỷ"

- Em nghe - nó cười nói

- Chút nữa sang đài truyền hình các em sẽ chụp hình quảng cáo chung với Tfboys. Chị điện để báo trước cho tụi em biết, thôi chị có cuộc họp rồi. Họp xong chị bay sang- Chị Băng nói một tràn làm cho nó không hiểu gì hết

- Rồi. Bye chị

Nó cất điện thoại vào túi rồi quay lên nói với Như, Minh Anh và TFboys:

- Chút nữa chúng ta sẽ chụp hình quảng cáo trước rồi mới quay show sau

- Tất cả???- Minh Anh hỏi nó rồi nhìn sang Nguyên

- Ừ

- Nhưng tụi anh chưa nhận được thông báo gì mà - Khải hỏi nó


- Em không biết - nó nhún vai đáp

//////Ting ting//////// Tiếng tin nhắn gửi tới điện thoại của Khải với nội dung giống như lời nó vừa nói

- Đúng rồi, vậy là tụi mình sẽ chụp chung với nhau đấy - Nguyên cười nhìn Minh Anh

- Sao anh lại vui như thế - nó cười gian nhìn Vương Nguyên

- Có gì đâu- Nguyên cười đáp trả đồng thời đá mắt qua Thiên làm nó đỏ mặt

- Tới nơi rồi xuống thôi - Thiên nói với khuôn mặt lạnh ( Ổng đang ghen á)

Dù đã từng lưu diễn nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên tụi nó được nhìn thấy đài truyền hình ở Trung Quốc. Nó rất to và hiện đại, hệ thống an nhinh rất nghiêm ngặt nên không sợ có thông tin bị rò rỉ ra ngoài.Tụi nó vừa bước vào bên trong thì mấy chị nhân viên lôi tụi nó đi thay đồ và trang phục của L.S là ba bộ váy đẹp như váy cưới vậy đó. Của Minh Anh là màu tím nên vest của Nguyên cũng là màu tím luôn ( Chụp hình theo cặp ý), tiếp theo là Như và Khải, đầm của Như thì màu tím trắng xen kẽ nhau suy ra áo của Khải màu..... ĐEN. Cuối cùng là nó và Thiên mặc màu xanh trắng cũng xen kẻ như Váy của Như nhưng kì này Thiên lại mặc vest đen thắt cà vạt màu đỏ

- Sao giống áo cưới quá vậy nè - Ba cô nàng bước ra khỏi phòng thay đồ, nghe tiếng của tụi nó bước ra thì Tfboys quay sang và rồi.....

>>>>>> Để xem buổi chụp ảnh này có gì thú vị nha