Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em

Chương 12

Như đúng lời hứa Kiếm Tử trở Jenna đến quay phim rất đúng giờ, còn nhanh hơn cả xe ô tô của ông đạo diễn và biên kịch.

- Anh vào đây em nhờ tí.

Jenna kéo tay cậu vào phòng trang điểm, là cái nơi mà có hàng chục nhân viên từ trang điểm, làm tóc tới quần áo đều có mặt đông đủ.

Cái tính nhát gái của anh bỗng nhiên nổi sóng một vạch, hai vạch......mười vạch là cậu buông xuôi tất cả đấy. Đến thang vạch bảy thì nó dừng lại do người đứng bên cạnh: Jenna.

- Có chuyện gì ko? Anh vội lắm _ cậu cố lấy lý do nào đó để chuồn.

Jenna ko để ý tới lời nói của cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm " ừ, ừm ".

- Cái gì? Bảo anh giả gái sao?

Kiếm Tử hồn bay phách lạc, đứng như trời trồng.

- Nếu như anh ko làm là chúng ta sẽ phải ở đây đến tận sáng mai đấy.

- Em ko thể tìm cho anh một lý do thích hợp để giải thích chuyện này sao.

Cậu muốn bùng, đầu tiên cậu trở cô đến nơi an toàn là hoàn thành nhiệm vụ, song tình huống phát sinh giờ lại mướn cậu giả gái mà chẳng thèm giải thích.

- Tại vì đạo diễn nói anh có tố chất trở thành người nổi tiếng cho nên em muốn nhân cơ hội này.

- Anh ko cần, cảm ơn em.

Cậu nhanh chóng từ chối ý tốt của cô khiến cái bản tính nhây, lầy đó chuẩn bị thức dậy.

- Ai là người làm em bỏng chân hả? Hay anh ko muốn trịu trách nhiệm nữa.

Lời vừa dừng Kiếm Tử lật mặt nhanh hơn mặt sách ôm vai cô: " em muốn anh đóng vai gì? ".

Jenna cười âm mưu cùng ông đạo diễn, Kiếm Tử ngơ ngác bị lôi đi hoá trang.

Hoá trang hoàn tất một mĩ nhân, phải gọi là đại mĩ nhân xuất hiện. Cô ko ngờ Kiếm Tử lại xinh đẹp đến vậy, ông đạo diễn còn bị lác mắt. Trái ngược với bọn họ Kiếm Tử chẳng dễ chịu chút nào. Bộ trang phục truyền thống cậu đang mặc có giá đến ngàn tỉ, ko cẩn thận là hỏng như chơi. Ngoài ra cậu từng hỏi có cái gì đệm ngực ko, họ liền cười lớn, chế giễu cậu: " tôi thấy ngực cậu thế là vừa rồi ", " ngực cậu còn to hơn cả Jenna đấy ". Nghe những lời phẩm đó mà cậu chỉ muốn bỏ về.

Do diễn viên nữ phụ ko đến kịp, để buổi quay phim ko bị chậm nhờ phúc Jenna mà cậu có cơ hội được đóng cặp cùả các ngôi sao nổi tiếng như Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình và Dương Dương. Dù vậy cậu ko phải fan girl, cậu là fan boy. Tại sao Dương Tử và Lưu Diệu Phi ko đóng bộ phim này cơ chứ? Lén nghe các nhân viên nói Dương Tử từng từ chối bộ phim, thành ra Jenna được mời đóng chính.