Ai lấy miếng Pho mát của tôi

Ai lấy miếng Pho mát của tôi

Tác giả: Spencer Johnson
Số chương: 7
Lượt xem: 7991

“Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi” là một câu chuyện nói về 4 nhân vật là hai chú chuột và hai chàng tí hon. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một câu chuyện thiếu nhi dễ thương, hài hước nhưng không chỉ vậy, quyến sách còn ẩn chứa trong đó những bài học quý báu và tính nhân văn cao cả.

Bốn nhân vật trong quyển sách đều cùng sống trong một mê cung. Vì vậy, để tiếp tục sống sót, cả bốn đều phải đi tìm pho mát, thức ăn giúp chúng tồn tại được. Tuy nhiên, mê cũng này lại có rất ít kho pho mát nên việc tìm ra một kho thức ăn lý tưởng với chúng cũng khá khó khăn. Cho đến một ngày, chúng tìm được một kho pho mát to lớn và sống rất hạnh phúc từ đó.

Tưởng như một kho pho mát lớn như vậy sẽ đủ để chúng có thể sống đến hết đời. Nhưng không, số pho mát ấy cũng đã cạn kiệt dần theo thời gian cho đến khi hết hoàn toàn. Thấy được hoàn cảnh khó nhọc đó, hai chú chuột bằng bản năng của mình đã cố gắng và thật chăm chỉ để tìm ra một kho thức ăn mới. Trong khi đó, hai chàng tí hon lại tỏ ra lười biếng và vô cùng tiếc nuối với chiếc kho cũ trong một thời gian dài.

Nhưng cuối cùng, hai chàng đã đưa ra một quyết định sáng suốt hơn khi bắt đầu hành trình đi tìm một kho pho mát mới. Bạn rút ra cho mình những bài học nào từ câu chuyện như vậy. Hãy cùng đọc hết câu chuyện Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi để khám phá và suy ngẫm nhé!


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC