Bách Dạ Ký

Bách Dạ Ký

Tác giả: Dạ Mặc Lam
Thể loại: Trinh Thám - Hình Sự
Số chương: 7
Lượt xem: 2211

“Nguyệt nhi viên, cao cao quải, bách dạ lâm, bạch mang mang. Thập lộ lộ, thông bách dạ, mạc hồi đầu, một nhân tích. Thành nhi nghiễm, tam nhật tuyệt, bách dạ thành, xử xử hiện”.

Nghe qua thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng đây lại đích thực là một ám ngữ - ám ngữ để đi thông qua Đào Nguyên hương và thành Bách Dạ.

Bất cứ ai giải mã được ám ngữ này đều đến được một nơi mà chưa ai đặt chân đến, nơi được cho là thế ngoại đào nguyên ở trước kia.

Nói thì dễ, làm mới khó. Xuất hiện cách đây đã ba năm nhưng đáp án của ám ngữ này mãi mãi là một ẩn số chưa ai phá giải được. Tuy vậy người ta vẫn không ngừng bàn tán về nó, thậm chí sẵn sàng dành cả đời để khám phá bí mật phía sau ám ngữ này.

Không chỉ được bàn tán trong thần dân với nhau, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không thể che giấu được sự hứng thú. Ấy thế là ngoài giới giang hồ, triều đình cũng phải sôi nổi về vấn đề này…

Vậy lời giải mã cho ám ngữ kia là gì mà khiến nhiều người xôn xao đến vậy?

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC