Bầu Trời Sụp Đổ

Bầu Trời Sụp Đổ

Tác giả: Sidney Sheldon
Thể loại: Trinh Thám - Hình Sự
Số chương: 27
Lượt xem: 11200

“Bầu Trời Sụp Đổ” được xuất bản vào năm 2001, là cuốn tiểu thuyết khá tâm đắc của nhà văn Sidney Sheldon. Cuốn sách ngay khi ra mắt đã chinh phục rất đông các độc giả yêu thích thể loại này.

Sidney Sheldon là một tiểu thuyết gia đồng thời là một nhà biên kịch nổi tiếng người Mỹ. Ông chuyên viết về thể loại trinh thám, và đa số những tác phẩm của ông đều vô cùng thành công trong lĩnh vực này.

Với lối kể chuyện chân thực, sắc sảo và cuốn hút, bất cứ ai khi đã cầm trong tay cuốn sách của ông thì khó có thể buông xuống được. Đó cũng chính là những lời nhận xét về cuốn sách “Bầu Trời Sụp Đổ” mà ông đã viết bằng cả tâm huyết ngay cả khi vào những năm tháng cuối đời.

Cuốn sách Bầu Trời Sụp Đổ bắt đầu bằng một vụ án trong gia đình Winthrop. Winthrop là một gia đình quý tộc có quyền lực ở Mỹ mà nổi bật nhất là Gary Winthrop – một người đàn ông hào hoa, quyến rũ.

Cuốn sách Bầu Trời Sụp Đổ

Nhờ những nét hấp dẫn của mình, hắn ta có nhiều cơ hội để trở thành ngôi sao sáng nhất của Thượng nghị viện. Bất kể ai cũng phải công nhận điều đó, chính hắn ta cũng vậy. Thế nhưng, điều đó có thể trở thành hiện thực nếu như gia đình Winthrop không gặp phải một chuỗi kinh hoàng. Chỉ trong vòng một năm, những thành viên của gia đình Winthrop đều lần lượt bị sát hại một cách bí ẩn.

Và nạn nhân cuối cùng chính là Gary Winthrop, bị giết chết ngay trong chính căn nhà của mình. Điều này làm giới báo chí và truyền thông hết sức xôn xao, không một manh mối gì về hung thủ khiến giới cảnh sát rất đau đầu. Dana Evans là người cuối cùng nhìn thấy Gary Winthrop khi còn sống.

Với tính cách nhân hậu và trách nhiệm trong công việc, cô bắt tay vào điều tra về cái chết bí ẩn của Gary. Đó cũng chính là lúc cô và cậu con trai bé bỏng của mình phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, điều cô không bao giờ nghĩ là sẽ đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xuyên suốt các châu lục…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC