Buổi Hẹn Cuối Cùng

Buổi Hẹn Cuối Cùng

Tác giả: James Hadley Chase
Thể loại: Trinh Thám - Hình Sự
Số chương: 30
Lượt xem: 11153

Bowman, một vị thám tử tư và một cô trợ lý xinh đẹp, dễ thương Agnès. Vì một phút nông nổi, vị thám tử này đã quyết định lập một phòng thám tử cho riêng mình, nhưng nhiều năm trở lại đây, công việc của ông chẳng mấy thuận lợi.

Còn Agnès dù ông đã cố gắng để cô ấy đi tìm một công việc xứng đáng với cô hơn nhưng cuối cùng ông vẫn giữ cô lại, chính ông cũng không thể hiểu bản thân mình nữa. 

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày xuân ở New York, khi mọi người đều hạnh phúc, ấp êm bên người mình thương để hưởng mật ngọt mùa xuân, một mùa xuân đúng nghĩa nơi nước Mí này, thì Bowman, người đàn ông chỉ biết buồn rầu ngồi trong phòng làm việc bé tí xíu trên tận lầu sáu của một cao ốc thương mại và kỹ nghệ, ông ngắm nhìn tấm thảm thủng lỗ mà nguyền rủa cái ngày ông nổi cơn ngông quyết định làm thám tử tư. Báo chí tha hồ nói rằng xứ sở này đang hồi làm ăn thịnh vượng còn ông, cả tuần nay ông không có lấy một mống khách nào.

Rồi ngày này cũng tới, vị khách đầu tiên của mùa xuân cuối cùng đã xuất hiện rồi đây. Một vị thầy thuốc ư? Con gái bị dọa tống tiền? Vợ thuê một gã thám tử bóng bẩy?...

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC