Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy

Tác giả: Nguyên Viện
Số chương: 10
Lượt xem: 4989

“Bướm Trắng Trong Tay Hổ Giấy” lấy bối cảnh thời cổ đại ở Hoan Hỉ thành.

Nàng là một cô gái dịu dàng, khéo léo, giỏi giang từ nhỏ. Tuy nhiên, bởi vì căn bệnh nan y khó khỏi nên dáng vẻ có phần yếu đuối, thục nữ. Chàng, dù không phải là một nam nhân đại trượng phu lớn lao nào cả nhưng vẫn có trong mình những phẩm chất cao đẹp cần thiết của một người con trai.

Nàng đã yêu đơn phương chàng suốt nhiều năm. Hằng ngày đều theo dõi chàng qua ô cửa sổ. Tuy nhiên, tình cảm đó chỉ dám chôn chặt sâu trong trái tim của nàng. Rồi một ngày, khi nàng nhận ra mình sắp mất đi người trong mộng, nàng đã quyết định đem chàng về giấu cho riêng mình. Nàng đã giả vờ bệnh nặng cộng thêm mối ân tình giữa hai nhà đình, nàng đã thành công khiến chàng là của mình. Lên kiệu hoa, chàng thực sự không muốn điều này xảy ra. Thế nhưng, đêm động phòng, chàng đã không thể kiềm chế trước nhan sắc động lòng của nàng. Và rồi, chàng đã “ăn” sạch nàng. Trong tưởng tượng của chàng, việc ở rể là một điều gì đó rất đáng xấu hổ và cay đắng. Tuy nhiên, ngược lại điều đó, chàng lại biết thêm nhiều điều mới mẻ về cô vợ đáng yêu của mình. Nhưng, thực chất, chàng vẫn chưa thể biết hết những bí mật của nàng. Cuộc sống hôn nhân của họ không êm đềm như họ nghĩ.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC