[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

Tác giả: Lăng Báo Tư
Số chương: 10
Lượt xem: 1907

Giới thiệu truyện [Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

Đất Tô Châu không ai là không biết đến Cao gia cả. Đó là một gia tộc nổi tiếng với những con người tài hoa xuất chúng, tuấn dật vô cùng. Lão tứ Cao gia Cao Dật Ngọc chính là một trong số đó, hơn nữa ở trong mắt chúng mĩ nữ còn là đệ nhất Cao gia.

Cái tên Cao Dật Ngọc đã thực sự nói lên được dáng vẻ và khí chất tựa ngọc của y. Không có võ công quá cao cường cùng học vấn sâu rộng như Cao Dật Vân cũng không có vẻ thâm hiểm như Cao Dật Hiên nhưng ở y vẫn toát ra một khí chất khó tả. Là một họa sĩ nổi danh thế gian nhưng Cao Dật Ngọc chủ yếu chỉ họa tranh mỹ nhân. Tuy nhiên, y lại rất kén chọn người đẹp. Nếu ai đã lọt vào mắt của y thì chắc chắn có thể ngồi vào vị trí mười đại mỹ nhân thế gian.

Cao Dật Ngọc từ trước tới nay đều chỉ có hứng thú với mỹ nhân, còn nam nhân dù đẹp hay không hắn đều không quan tâm. Bao nhiêu năm sống trong sung sướng, bao nhiêu năm không ai dám sỉ nhục, đối xử tệ bạc với y vậy mà vẫn có một ngày y bị một nam nhân lôi lôi kéo kéo rời khỏi lầu xanh. 

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC