Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Số chương: 15
Lượt xem: 4658

Cả anh và cô, hai người đều đang gặp phải rắc rối mang tên: Không có người yêu! Sở dĩ không phải họ than thân trách phận rằng tại sao đều là mỹ nam mỹ nữ nhưng vẫn ế, chẳng qua là do gia đình hai bên ngày ngày hối thúc, thậm chí còn dẫn đi xem mắt khắp nơi.

Cô gái đó là Tịch Hiên, dung mao mỹ miều, thân hình chuẩn đến từng xen-ti-mét, thần thái mạnh mẽ pha lẫn một chút hoang dại. Về phần chàng trai, Diệp Thiên Tân, gương mặt anh tú, vóc dáng cao ráo, thông minh tài giỏi, thế nhưng lại kém cô 5 tuổi.

Đó chính là lí do Tịch Hiên cùng Diệp Thiên Tân thỏa thuận với nhau một giao kèo quỷ quái, rằng họ sẽ giả làm người yêu của nhau để qua mặt gia đình hai bên. Thế nhưng, giữa họ còn là một câu chuyện cách đó bảy năm về trước, từng có một chàng trai ôm mối tình đầu ra nước ngoài du học, biến mất bất ngờ khiến cô gái bần thần ngơ ngác. 

Giờ đây, anh vẫn một lòng hướng về cô, duy chỉ có cô là hờ hững với tất cả tình cảm anh trao tặng…

Bảy năm dài dặng dặc, có đủ hai trái tim một lòng hướng về nhau?

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC