Đi ngựa

Đi ngựa

Tác giả: Guy de Maupassant
Số chương: 1
Lượt xem: 263

Giới thiệu truyện ngắn Đi Ngựa

Trong cuộc sống, không phải ai cũng sống thực với những thứ mình có. Nhiều khi, vì những lợi ích trước mắt, họ vẫn luôn dùng tất cả những thứ mình có để tạo thành một vỏ bọc nhìn thì hoàn hảo, toàn diện nhưng một khi chạm vào dù chỉ rất nhẹ, nó cũng sẽ vỡ. “Đi Ngựa” chính là một câu chuyện phản ánh thực tại như vậy.

Những gia đình nghèo thường sống chật vật dựa vào đồng lương ít ỏi của người chồng. Nhưng vì thân phận và địa vị mà họ cho hơn người của mình, họ đã dùng mọi cách để người khác nhìn mình bằng ánh mắt tốt nhất. Khi số lượng thành viên trong gia đình tăng lên, sự khó khăn, túng quẫn cũng theo đó tăng lên và họ sẽ phải che đậy nó mạnh mẽ hơn. Nhân vật Héctơ đơ Gribơlanh sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có nhưng vẫn luôn giữ mẽ ngoài. Từ nhỏ đến lớn, chàng không biết mình đã trải qua một cuộc sống vô vị như thế nào. Đến năm hai mươi tuổi, gia đình đã tìm cho chàng một công việc ở Bộ Hàng hải. Và chàng vẫn không biết mình sắp phải trải qua một công việc kinh khủng như thế nào. Không đào tạo, không học tập, làm sao chàng có thể làm tốt. Ba năm bắt đầu làm việc của chàng thật đáng sợ…


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC