Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)

Dòng Nước Thiên Thần (Angel Creek)

Tác giả: Linda Howard
Số chương: 23
Lượt xem: 7033

Dee Swann là một cô thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi, sau khi cha qua đời, cô đã tự mình tiếp quản thung lũng Angel Creek. Cô còn thẳng thừng tuyên bố rằng tất cả ở đây đều thuộc về cô, ngoài cô ra không ai có quyền bén mảng hay lấy đi một thước đất nào. 

Ấy vậy mà chàng Lucas Cochran lại không thấy do dự trước lời tuyên bố đó. Sau khi quay trở về Colorado, chàng ta phải đối mặt với một trận hạn hán tồi tệ xảy ra ở vùng đất cao nguyên. Anh sẽ mất trắng nếu cứ để cơn hạn hán hoành hành, chính vì vậy anh quyết định tìm đến nguồn nước mát lành ở Angel Creek để hồi sinh lại trang trại chăn nuôi gia súc Double C của mình.

Khi biết được Dee Swann đã tuyên bố quyền sở hữu ở thung lũng này, Lucas quyết định sẽ chiến đấu giành nó bằng mọi giá, thậm chí có phải đối đầu với cô gái nhỏ bé có đôi mắt màu xanh lá kia. Dee Swann khi biết được có người đang lăm le vùng đất của mình cũng trở nên cảnh giác cao độ, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với người đàn ông không biết thân biết phận.

Thế nhưng khi họ gặp gỡ nhau, mọi hận thù đều được hóa giải bằng tình yêu...

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC