[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

Tác giả: Bồng Vũ
Số chương: 10
Lượt xem: 3215

Sẽ như thế nào nếu ngay từ khi vừa mới sinh ra, bạn đã biết ngày chết của mình? 

Điều tồi tệ hơn là không có cách nào có thể thay đổi được chúng, chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận cái chết đang đến gần?

Đó chính là nỗi lòng của Đông Phương Thiên Kiêu. Bên ngoài, với phương diện phụ trách mảng kinh doanh của công ty sứ Đông Phương Mỹ Nhân, anh ta nổi bật với tính cách lạnh lùng, quyết đoán cộng thêm vẻ ngoài thu hút không ai sánh bằng.

Bên trong, nội tâm anh giằng xé hằng ngày, thậm chí anh còn căm hận ông trời khi đã trao cho mình một diện mạo đẹp đẽ nhưng lại đính kèm với hạn sử dụng.

Sự thật là, chính vẻ ngoài trời ban đó là nguyên nhân khiến anh không thể sống thọ! Từ tổ tiên cho đến cha chú anh đều có một nhan sắc chết người nhưng không sống quá tuổi 30. Chỉ vậy thôi, bốn năm nữa là anh cũng phải chấm dứt cuộc đời mình!

Không, gia đình anh vẫn còn một hy vọng cuối cùng để cứu vãn. Nhưng chính người con gái anh yêu lại tự tay dập tắt những hi vọng nhỏ nhoi ấy!

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC