Emmanuelle - Tập 2

Emmanuelle - Tập 2

Tác giả: Emmanuelle Arsan
Số chương: 20
Lượt xem: 13561

“Emmanuelle – Tập 2” chính là phần tiếp theo được tách ra từ cuốn sách “Emmanuelle” nổi tiếng. Qua ngòi bút chân thực, tinh tế của nhà văn Emmanuelle Arsan, bộ truyện đem đến cho độc giả những xúc cảm mãnh liệt.

Emmanuelle Arsan, tên thật là Marayat Rollet – Andriane, là một nữ nhà văn nổi tiếng người Pháp gốc Á Âu. Tên tuổi của cô được nhiều người biết đến sau khi cô ra mắt tác phẩm mang tên “Emmanuelle”. Cuốn tiểu thuyết phát hành lần đầu tiên tại Pháp một cách bí mật và không hề có tên tác giả. Cho đến những lần tái bản tiếp theo, Emmanuelle mới công khai danh tính của mình. Nói về “Emmanuelle”, đây là một tiểu thuyết khiêu dâm nổi tiếng tại Pháp với những cuộc phiêu lưu tình ái được nhân vật chính kể theo ngôi thứ ba. Bên cạnh đó, cuốn sách còn được chuyển thể thành phim và thu hút đông đảo khán giả yêu thích thể loại này.

Đối với độc giả Việt Nam, đây có thể còn là một thể loại kén người xem. Tuy nhiên tại Pháp, việc một người phụ nữ viết dâm thư như nhân vật Emmanuelle trong cuốn sách lại là một điều hết sức bình thường. Tuy nhiên việc một người phụ nữ dám bày tỏ những cảm quan cũng như những rung động thân xác của mình là điều mà bất cứ ai cũng thấy tò mò. Trong xã hội hiện tại, người ta chỉ nhìn nhận người đàn bà theo hai dạng: Thứ nhất là một thánh nữ trong sạch, giữ mình, lấy chồng chỉ để sinh con đẻ cái; thứ hai là gái điếm – công cụ để thỏa mãn sinh lý của đàn ông. Riêng Emmanuelle Arsan thì không đồng ý như vậy. Nếu đàn ông có ham muốn nhục dục thì đàn bà cũng có nhu cầu được thỏa mãn.

Đó cũng chính là lí do “Emmanuelle” ra đời! Sau khi đến Bangkok để tìm gặp chồng mình, Emmanualle đã kết thân với hai người bạn mới: Ariane de Saynes – một nữ bá tước người Pháp và Marie Anne – một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Họ có một sự giao thoa về thân xác và đã bắt đầu một loạt những trò chơi tình dục để thỏa mãn. Không dừng lại ở đó, Emmanuelle còn tìm được niềm vui thích trên thân xác của Bee, mặc dù Bee còn khá bỡ ngỡ với điều đó. Emmanuelle không thể sống nếu thiếu đi những khoái cảm về tình dục, vì vậy cô cần kết hợp tình dục với tình yêu để có thể thăng hoa. Nghĩ vậy, cô bắt đầu một cuộc phiêu lưu tình ái với những người mà Marie Anne giới thiệu. Chìm đắm trong những cảm xúc ngất ngây, liệu Emmanuelle có tìm được tận cùng khoái lạc của mình?


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC