Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Số chương: 60
Lượt xem: 11823

Thu Thu thân có cha là phú thương, một mình thê thiếp cả thảy tận 13 người, người nào người nấy sinh ra cả đống hài tử. Các sư huynh, sư muội nhiều quá nên cha nàng chỉ lười nhác đặt tên theo thiên hạ để lấy lệ. Đến lượt nàng, do bào thai thuận bốn nước đẩy thuyển nên được cha đặt là Xuân Hạ Thu Đông.

Bất hạnh ập đến, cha nàng không may bị kẻ gian hãm hại, cả đống của cải bay đâu mất hết. Nàng không biết dựa thân vào ai đành hấp tấp báo danh ra nhập phản phái, Ngũ Độc giáo. Mãi đến sau này trưởng thành hơn mới biết ra chân tướng, chẳng trách sao ra hễ lần nào ra ngoài cũng bị giáo phái đuổi đánh.

Thu Thu một cô nương không phải dạng hoa nhường nguyệt thẹn, tổng kết sau năm đằng đãng luyện tập của cô cũng thuộc cỡ gà mờ, mọi kĩ năng được xếp vào hạng chót thì còn vớt vát vài phần. Nhiệm vụ cấp bách của nàng lúc này phải tự mình tìm ra một chỗ dựa thật vững chắc, chứ một nữ nhân đi đâu cũng giống như là một con tốt thí như nầng mà nói thì áp lực lại càng lớn.

Lớn chuyện là nàng ta lỡ tay ôm nhầm một Giáo chủ đại nhân mà hễ động tý lại biến thân thành đủ loại quái thú...

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC