Hằng Năm Có Ngày Này

Hằng Năm Có Ngày Này

Tác giả: Trà Trà Đáng Yêu
Số chương: 79
Lượt xem: 20161

“Hằng Năm Có Ngày Này”, một truyện ngôn tình với nội dung khá lạ của tác giả Trà Trà Đáng Yêu. Khi một tên được cho là biến thái bắt cóc bạn, bạn sẽ làm gì? Lo lắng, sợ hãi hay là sẽ rơi vào tình huống không thể lường trước như nữ chính trong câu chuyện.

Cừ Chiêu từ nhỏ là một đứa trẻ được gia đình nhặt về nuôi. Bởi vì thiếu thốn tình cảm của gia đình thực sự, anh không nhận được bất cứ sự yêu thương nào đến từ người cha nuôi của mình. Ngày ngày, anh bị bạo hành và tâm lý dần dần trở nên khác người. Anh khép lòng với tất cả mọi người, không muốn nói chuyện với ai. Xung quanh anh giông như một lớp vỏ bọc để anh có thể che đi nội tâm bị tổn thương nghiêm trọng của mình. Ngày lớp vỏ đó đã không thể che đi được nội tâm kia, anh đã trở thành một tên biến thái và giết người. Để rồi, đến cuối cùng, anh bắt cóc chính người còn gái mà anh vẫn thầm yêu thương. Ngay lúc này, cô gái bị anh bắt cóc là Tuế Hòa đã trọng sinh, xuyên không về chính mình vào năm 15 tuổi. Gặp lại anh ở độ tuổi ấy, cô đã quyết tâm giúp anh thay đổi số mệnh. Cô trở thành bạn của anh, ở bên cạnh anh và giúp anh thực hiện những điều anh hằng ao ước. Mọi chuyện không dừng lại ở đây, khi anh đã tốt nghiệp cấp 3, cô rời anh đi. Thế nhưng, số phận sắp đặt thế nào, họ vẫn gặp lại nhau…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC