Hoa Tầm Gởi

Hoa Tầm Gởi

Tác giả: Nguyễn Thái Hải
Thể loại: Văn Học Việt Nam
Số chương: 9
Lượt xem: 2304

Giới thiệu truyện Hoa Tầm Gởi

“Hoa Tầm Gởi” là một câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa của tác giả Nguyễn Thanh Hải.

Câu chuyện kể về cuộc sống của một cô bé tên là Dung Chi. Cuộc đời cô bé bị lật ngược tận hai lần. Lân đầu tiên, do chiến tranh, em đã phải chứng kiến ba mẹ em mất đi. Hình ảnh khủng khiếp ấy mỗi lần hiện lên trong tâm trí em khiến em bủn rủn mà bị ám ảnh. Rồi hình ảnh đó cũng dần phai dần sau khi em chuyển tới sinh sống tại một trai trẻ mồ côi. Ở đây, em đã có thêm được nhiều bạn nữa có cùng cảnh ngộ với mình và đặc biệt là em kết thân được với anh Phong và chị Hằng, hai người hay lui tới khu cô nhi viện này.

Lần này, cuộc đời em lại lật ngược thêm một lần nữa khi em được sư cô báo tin em được hai vợ chồng nhận nuôi. Và em sẽ lại có một gia đình hạnh phúc. Em tò mò không biết họ là ai. Và ngày hôm đó cũng tới, điều mà em không ngờ tới hai người tốt bụng nhận nuôi em lại là ba mẹ của anh Phong. Em nhận ra em thực sự sẽ có một gia đình cho riêng mình nữa rồi...


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC