Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Tác giả: John Green
Số chương: 27
Lượt xem: 11599

“Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao” là một tác phẩm vô cùng thành công của nhà văn John Green. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã gây nên một cơn chấn động trên hầu hết diễn đàn văn học thế giới.

John Green là một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ chuyên viết những cuốn sách dành cho thiếu niên. Ông đã từng có một khoảng thời gian làm việc trong môi trường bệnh viện, tiếp xúc với những trẻ em đang mắc những căn bệnh nan y. Điều đó đã thôi thúc ông bắt tay vào sáng tác, đó là lúc tác phẩm “Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao” ra đời.

Cuốn sách  “Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao” nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng bán chạy nhất của thời báo New York Times.

Năm 2014, bộ phim cùng tên cũng được ra mắt và dẫn đầu doanh thu phòng vé. Với những thành tựu đó, John Green đã vinh dự nằm trong danh sách “100 nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới” theo tạp chí Time.

Định mệnh đã sắp đặt cho Hazel và Augutus gặp nhau, không phải là trong một nhà hàng sang trọng, không phải trong một buổi tối lãng mạn mà là trong một câu lạc bộ dành cho những bệnh nhân ung thư. Hazel đã sớm nhận thức được việc đang mang trong mình một khối u quái ác. Bệnh ung thư tuyến giáp đã lấy đi tuổi trẻ tươi đẹp của cô, giam cầm cô trong bốn bức tường bệnh viện và làm bạn với xạ trị, hóa chất. Những vị bác sĩ đã cố gắng thu hẹp lại khối u cho cô, thế nhưng điều này chỉ giúp Hazel có thêm một vài năm để sống vì khối u đã di căn đến phổi. Hazel đón nhận điều đó một cách bất cần, lãnh đạm. Chỉ còn vài ngày cuối cùng của cuộc đời, cô còn có thể làm gì khác được chứ? Ấy vậy mà trong khoảng thời gian suy sụp đó, cô lại gặp được Augustus. Anh là một bệnh nhân mắc chứng ung thư xương, anh phải sử dụng chân giả và tập làm quen với nó. Hai người họ gặp gỡ và nói chuyện, họ cùng chung suy nghĩ rằng ai cũng sẽ phải đối diện với cái chết, dần dần trở thành bạn của nhau… Dù cuộc đời có nghiệt ngã với họ, họ vẫn mong muốn được sống, được yêu. Hai con người tưởng chừng như đã phó mặc tất cả nay lại gồng mình dậy để đắm say trong tình yêu của mình. Liệu tình yêu đó có mang lại phép màu hay không? Những trang sách cuộc đời của họ đang đi đến hồi kết hay chỉ mới là lời mở đầu?


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC