Lấy Chồng Điên

Lấy Chồng Điên

Số chương: 19
Lượt xem: 7465

“Má, con không ưng thằng Bụi đâu.”

“Tít, tao nói rồi nghe, mày mà bỏ trốn tao đi tự vẫn cho mày vừa lòng. Tiền tao lấy hết rồi, mày muốn giết má mày thì mày đi thử đi.”

Tít năm nay cũng đã 18 tuổi rồi, nhan sắc cũng được gọi là nhì ba trong ấp. Nó có nước da trắng nõn, có làm ruộng làm khoai dãi nắng ngoài đường vẫn không ngăm đi một tí nào.

Học hết lớp chín thì má nó cho nghỉ, với lí do “con gái học làm gì cho nhiều, sớm muộn cũng đi lấy chồng”. Thế là cả đống bằng khen của nó đem đi bỏ xó, ở nhà làm việc này việc kia, không thì ra đồng phụ cho má.

Ấy vậy mà má nỡ lòng nào gả nó cho người ta, mà người bình thường thì đã đành, đây lại là thằng Bụi - một gã chồng điên khùng nổi tiếng trong ấp, cuộc sống của nó vốn dĩ đã khổ nay lại còn khổ hơn.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC