Mãi Không Nhắm Mắt

Mãi Không Nhắm Mắt

Tác giả: Hải Nham
Số chương: 47
Lượt xem: 11360

Còn gì đau đớn hơn việc vị hôn phu của mình mất cách hôm diễn ra ngày cưới 1 ngày, ấy vậy mà Khánh Xuân lại phải trải qua nỗi đau đó khi Tân Dân – hôn phu của cô vì theo dõi bọn buôn lậu ma túy nên đã bị thủ tiêu.

Trước khi mất, Tân Dân để lại di nguyện rằng muốn trao tặng đôi mắt cho Tiêu Đồng – cậu sinh viên trường Luật. Sau đó là những chuỗi ngày Khánh Xuân vùi đầu vào công việc và chăm sóc cho Tiêu Đồng nhằm gặp lại được đôi mắt của vị hôn phu. Đáp lại sự quan tâm đó, Tiêu Đồng sau khi sáng mắt đã say mê sự tận tình cũng như vẻ đẹp nhẹ nhàng của Khánh Xuân. Tuy nhiên, Khánh Xuân chỉ xem cậu như một người em trai, không hơn không kém.

Khánh Xuân liên tục khước từ tình cảm của Tiêu Đồng, cho đến khi cô cần sự trợ giúp của cậu liên quan đến cha con ông trùm Âu Dương Thiên. Con gái của hắn ta – Âu Dương Lan Lan vì say mê nhưng không được anh để ý nên đã tìm cách khiến anh trở thành một con nghiện. Điều này anh luôn giấu không cho Khánh Xuân biết, nhưng đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ thì anh cũng nhận ra tình cảm Khánh Xuân giành cho mình…

Đã biết yêu là đau khổ, Khánh Xuân vẫn cố chấp hi vọng vào thứ tình cảm này. Để rồi, đôi mắt ấy mãi mãi không thuộc về cô…

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC