Mặt Trời Mọc Trong Bóng Hoàng Hôn

Mặt Trời Mọc Trong Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Mộc Tử Lãng
Thể loại: Trinh Thám - Hình Sự
Số chương: 16
Lượt xem: 6182

“Bên ngoài, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Nhưng trong lòng tôi thấy đâu đó le lói ánh sáng mặt trời mọc. Đó là ánh nắng của niềm tin, của hy vọng về công lý, về cuộc sống của con người trên thế giới sau này. Có lẽ, mỗi khi một tên tội phạm bị bắt vào tù, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, lại thêm một lần mặt trời mọc trong bóng hoàng hôn”.

“Mặt Trời Mọc Trong Bóng Hoàng Hôn” là một tác phẩm truyện trinh thám vô cùng ý nghĩa của tác giả Mộc Tử Lãng. Anh, nhân vật chính của truyện là một cảnh sát và cũng mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên người con gái mình yêu như bao người đàn ông khác.

Nhưng không hiểu vì sao, ao ước bình dị đó của anh lại chẳng thể nào thực hiện được. Người vợ của anh đã ra đi. Cô ấy đã ra đi mãi mãi trong một lần làm nhiệm vụ. Đó là một ngày nắng nhạt, trong một vụ bắt cóc trẻ em, cô ấy đã không sợ nguy hiểm mà một mình đi vào “hang ổ” của tội phạm. Và rồi, đó cũng là lần cuối cùng cô công hiến tâm sức của mình cho nghề nghiệp. Nhưng đến cuối cùng thì sao, công sức ấy của cô đổ sông đổ biển khi tên tội phạm kia được phán là không đủ chứng cứ, là vô tội. Anh thấy thương cho cô, cũng thấy căm hận cái xã hội đầy rẫy những điều ghê tởm, đáng sợ này… 

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC