Nam Phi Hoặc Chủ

Nam Phi Hoặc Chủ

Số chương: 173
Lượt xem: 17281

Giới thiệu truyện Nam Phi Hoặc Chủ

“Không sao cả, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, Phượng Viêm.

Thu phong từ từ, hồng diệp mê mê. Mị ngô chi sắc, hoặc ngô chi tuyệt”.

Câu chuyện tình giữa Kha Phượng Viêm và Mạc Tuyệt trong “Nam Phi Hoặc Chủ” sẽ đem đến cho bạn đọc một cảm giác đặc biệt ấn tượng. Văn phong lãng mạn, man mác buồn nhưng cũng có đôi lúc ấm áp.

Mạc Tuyệt và Kha Phượng Viêm quen biết với nhau từ thời niên thiếu. Dần dần, hai người trở thành bằng hữu rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Năm 16 tuổi, Mạc Tuyệt trở thành nam thiếp của Thái tử Phượng Viêm. Y là một người toàn tài, cầm kỳ thi họa, võ công y thuật không gì không biết. Hai người cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, cũng yêu nhau, cùng trải qua quãng thời gian vui vẻ. 

Khi Phượng Viêm lên ngôi cũng là ngày Mạc Tuyệt được đưa vào cung làm nam phi. Cứ ngỡ họ sẽ có thể tiếp tục chuỗi ngày tháng hạnh phúc ở bên nhau nhưng rồi một ngày, Phượng Viêm đột ngột mất đi tất cả những ký ức về Mạc Tuyệt. Tình yêu của hai người hiển nhiên không thể nồng nhiệt như trước đây. Mạc Tuyệt rơi vào sự đau khổ tột cùng…

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC