Năm xưa

Năm xưa

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang
Số chương: 62
Lượt xem: 13695

Vốn dĩ để hai người gặp gỡ nhau chính là do định mệnh, nhưng duy trì được thứ tình cảm đó hay không thì là do lòng người.  Kỷ Thuận Mỹ vốn là một tiểu thư trong một gia đình gia giáo nhưng vì muốn phụ giúp gia đình nên phải nghe lời lấy vị công Tử Cảnh Tiêu.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân làm ăn sẽ chẳng vui vẻ gì, suốt năm năm chung sống như vợ chồng, Cảnh Tiêu chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. 

Ngay đúng lúc bản thân tưởng rằng đã trở nên lãnh cảm với tình yêu thì cô gặp được Kiều Y Khả. Người ta là một giáo viên múa, sau một lần tình cờ gặp gỡ Kỹ Thuận Mỹ đã trúng tiếnh sét ái tùnh và quyết tâm theo đuổi. 

Cảm động trước tình cảm của Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ cuối cùng cũng đáp lại. Thế nhưng ngay lúc này, người chồng Cảnh Tiêu lại không buông tha mà khiến họ phải chia lìa mỗi người một ngả. 

Suốt 10 năm trời dằng dặc, họ có một lần nữa tìm thấy nhau?

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC