Ngây Thơ Và Phóng Đãng

Ngây Thơ Và Phóng Đãng

Tác giả: Christina Hollis
Số chương: 10
Lượt xem: 3720

Đó là đất nước Ý xinh đẹp, nơi bắt nguồn của những câu chuyện tình ngọt ngào. Meg vinh dự được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho đêm hội từ thiện tại Triển lãm Hoa Chelsea nổi tiếng khắp thế giới.

Đến tham dự đêm hội có cả những doanh nhân giàu có, những người có quyền lực trong giới thượng lưu ngồi tại ghế đại biểu. Thế nhưng, điều đó không khiến Meg phấn chấn bằng sự xuất hiện của một người…

Anh ta nổi bật giữa dòng người sáng giá, cư xử như chính mình là chủ nhân của nơi đây. Gương mặt quyến rũ, dáng người lực lưỡng cao to cùng cách cư xử lịch thiệp thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có Meg. Ngay từ giây phút gặp chàng bá tước phóng đãng ấy, Meg dường như bị đóng băng. Cho đến khi buổi hội đã tan, hình ảnh anh ta vẫn không thoát ra khỏi tâm trí cô nàng.

Tưởng rằng sau lần đó sẽ không còn cơ hội gặp lại thì duyên số lại đưa đẩy họ đến với nhau. Meg chuyển đến làm việc ở Địa Trung Hải và anh lại chính là chủ nhân của cô. Ngọt ngào, đau đớn, tàn nhẫn,... anh dẫn dắt cô đến mọi cung bậc cảm xúc của một nhân tình nhưng cô vẫn mù quáng yêu anh...

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC