Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )

Tác giả: Laura Ingalls Wilder
Số chương: 32
Lượt xem: 9613

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )  

Những bi kịch tiếp nối ở phần đầu sách đã khiến Laura trưởng thành hơn, cô bé gan dạ và cứng cỏi càng thấu hiểu và yêu thương gia đình của mình hơn. Mẹ và các con gái đã đi chuyến tàu hỏa lần đầu tiên đến "Ven bờ Hồ Bạc" (Silver Lake), nơi có chim trời, cá nước bao la và cả đàn sói thảo nguyên hoang dại kỳ vĩ, cảnh tượng mà cô bé Laura đã được chiêm ngưỡng trong một đêm trăng vằng vặc - một trường đoạn miêu tả cảnh vật vừa hoang sơ, vừa tuyệt mỹ của tác giả, khiến người đọc không khỏi trầm trồ thán phục.

Trong tập Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên này có sự ra đời của Grace, em gái út trong gia đình Ingalls, và ngôi nhà mùa đông mà cô bé và gia đình chung sống trong tập này không phải là một ngôi nhà do bố Laura dựng nên như những tập trước, mà là một ngôi nhà công sự to đẹp, với đầy đủ thực phẩm dự trữ cho mùa đông, những bữa ăn ngon lành và ấm cúng, và cô bé đã trải qua một mùa Giáng Sinh an lành cùng gia đình, cùng sự quyết tâm học tập trở thành cô giáo để giúp chị Mary theo học trường mù.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC