Người Đàn Bà Mang Đôi Giầy Đỏ

Người Đàn Bà Mang Đôi Giầy Đỏ

Tác giả: Ita Daly
Số chương: 1
Lượt xem: 339

Giới thiệu sách Người Đàn Bà Mang Đôi Giầy Đỏ  

“Người đàn bà mang đôi giày đỏ” là câu truyện ngắn vô cùng nhẹ nhàng của An Nhĩ Lan.

Câu chuyện được kể theo lời kể của người đàn ông đã đứng tuổi, với một kì nghỉ quen thuộc của ông vào mỗi năm tại một địa điểm cố định mang nhiều kỉ niệm. Tổ tiên ông theo đoàn quân viễn chinh của Cromwell tới lập nghiệp tại miền Tây Ái Nhĩ Lan  và từ đó chẳng bao giờ nghĩ tới việc trở lại cố hương nữa. Cứ mỗi kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, gia đình lại rời tỉnh Dublin đi về đây nghi trong hai tuần 1ễ tại khách sạn McAndrews ở phía bắc Mayo. Đó là một tục1ệ của gia đình ông , bắt nguồn từ ông nội và bây giờ mọi người tuân theo như một tín điều. Không một lý do nào có thể thay đổi được nghi thức này cả.

Một lần vào năm đó, vợ ông ở lại cùng người dì của mình. Ông tới đó một mình. Và làm những gì nhịp sống nơi đây khi ông ở vẫn từng làm. Chiều đó, ông gặp một người đàn bà mang đôi giày đỏ ngồi bàn kế bên, và ông phát hiện được những nỗi niềm của người đàn bà đó...

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC