Sát Nhân Vô Xá

Sát Nhân Vô Xá

Tác giả: Phiền Lạc
Số chương: 114
Lượt xem: 13227

Giới thiệu truyện Sát Nhân Vô Xá

Với hai mươi lượng bạc, Triệu Tiểu Phi chỉ trong một ngày đã trở thành Mộ Dung Tiểu Phi. Hắn bởi vì còn nhỏ nên không hiểu lắm ý nghĩa của những hòn đá màu bạc đó là gì, chỉ biết rằng, sau khi cha mẹ nhận được chúng thì đã từ bỏ hắn, không bao giờ quay lại với hắn nữa.

Hắn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng không hiểu vì sao cha mẹ luôn thương yêu các đệ đệ hơn mình. Tất cả những điều tốt đẹp nhất cha mẹ đều dành cho đệ đệ chứ không phải hắn mặc dù hắn vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Tuổi thơ của hắn trải qua những chuỗi ngày đau khổ, thiếu thốn. Cho đến khi lớn lên một chút, hắn bị bán đi không chút thương tiếc. Cha mẹ với hắn đột ngột không còn quan hệ gì nữa. Hắn hoang mang, lo lắng và muốn trở về nhà nhưng số phận đã sắp đặt cho hắn một cuộc đời như vậy. Hắn từ đó cũng không còn mang họ Triệu nữa. 

Và cuộc sống mới của hắn bắt đầu lại từ ngày hắn bước chân vào Mộ Dung gia. Đó là nơi cho hắn cái ăn, cái mặc, cũng là nơi hắn gặp được định mệnh của đời mình.

Từ khóa: ,

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC