Sát Thủ Thất Nghiệp

Sát Thủ Thất Nghiệp

Số chương: 9
Lượt xem: 3093

Hắn ta đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp, được huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ thế nhưng bây giờ lại trở thành một sát thủ… thất nghiệp!

Ấy vậy là, ngày xửa ngày xưa có một sát thủ thất nghiệp, vì không ai thuê nên đành đi khắp nơi rêu rao nhận “đâm thuê chém mướn”, một đầu người chỉ với giá 100 lượng.

Như vậy đã là rẻ lắm rồi! Thế sao không ai đoái hoài gì đến hắn, còn phải thất nghiệp đến bao giờ nữa…

Tưởng rằng sẽ phải bỏ nghề thì bỗng một ngày…

"Ngươi có kẻ thù nào không, một đầu người một trăm lượng."

"Ta không có kẻ thù, có điều, ta có thể thuê ngươi làm hộ vệ cho ta."

"Sát thủ cũng có tôn nghiêm."

"Năm mươi lượng một tháng, bao ăn bao ở."

"Thành giao."

Thế là “rớt giá” một cách thê thảm…!

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC