The Penniless Peer

The Penniless Peer

Tác giả: Barbara Cartland
Số chương: 10
Lượt xem: 2712

“The Penniless Peer” là câu chuyện kể về hành trình phiêu lưu mạo hiểm với mối tình lãng mạn của cặp đôi Fenella Lambert và Lord Perequine Corbury.

Fenella đã yêu thầm Perequine từ rất lâu về trước. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là anh lại yêu một cô gái khác là Hetty, người phụ nữ được xưng tụng khắp giới thương lưu London và cho đến hiện tại vẫn giữ được nhan sắc làm say đắm lòng người. Khác với Hetty, Fenella không mang vẻ đẹp sắc sảo mà chỉ lại vô cùng thuần khiết, thanh tú. Cô không có mái tóc bạch kim như Hetty mà thay vào đó là mái tóc đỏ tinh nghịch, đáng yêu. Cô có một thân hình nhỏ bé, vẻ bề ngoài xinh xắn tựa như một thiếu nữ chỉ mới 15, 16 tuổi nhưng vẫn để lộ một chút gì đó trưởng thành, chín chắn. Nếu Hetty mang vẻ đẹp cổ điển thì cô lại mang một nét khác biệt không thể nói nên lời, có thể là giống một mộc tiên nhỏ nhỏ.

Đối với Fenella , anh xem cô như một người bạn trung thành, ấm áp, luôn làm theo mọi ý muốn của anh. Hai người thân thiết trong suốt những năm thời thơ ấu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, cô dường như đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với anh.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC