Thượng Cung

Thượng Cung

Số chương: 48
Lượt xem: 14136

Nàng vốn là một nữ nhân bình thường nhưng vì nhiều lý do, nàng bất đắc dĩ tiến cung làm một cung nữ. Và rồi, thời gian thấm thoắt thoi đưa, nàng từ một cung nữ tầm thường tầng dưới nhất từng bước, từng bước một leo lên vị trí thượng cung.

Nàng không phải người ham danh hoa phú quý cũng không khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái. Sau này, khi nàng đã lên đến vị trí Thượng cung rồi, cai quản khắp cung rồi nàng sẽ xuất cung, tìm một nơi yên bình, lánh tục, quy về ở ẩn.

Nhưng rồi, sau này, thời thế đã kéo nàng vào những tranh đấu triều đình. Nàng muốn trở thành tân đế. Tuy nhiên, vì chỗ dựa vững chắc đã mất, nàng không những không đạt được ý nguyện của mình mà còn trở thành cái gai trong mắt tân đế. Nàng cứ nghĩ mình sẽ chết đi một cách thê thảm nhưng sau cùng, tuy mất đi danh Thượng cung nhưng nàng vẫn may mắn được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp trong phi tần. Tình mạng của nàng cứ như vậy được giữ lại an toàn. Lý do nào mà tân đế lại không giết nàng, còn giữ nàng lại trong cung. Song dù sao, một khi nàng còn sống, nàng nhất định tìm cách thoát khỏi cung, tìm cho mình một đường đi mới. 

 


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC