Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã

Tác giả: Jack London
Số chương: 7
Lượt xem: 5703

“Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã” là một tác phẩm kinh điển trong nền văn học thế giới. Với ngòi bút tài tình của Jack London, “Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã” khiến bất cứ ai đọc xong cũng khó có thể kiềm chế những xúc động trong lòng.

Jack London là một nhà văn nổi tiếng người Mỹ. Ông nổi tiếng với những tác phẩm bất hủ như “Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã”, “Nanh Trắng”, “Gót Sắt”,… Để có được Jack London như ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ, bất hạnh.

Ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, ông đã bị cha mình cự tuyệt và đòi phá bỏ. Mẹ ông đã nhất quyết phản đối, thậm chí đã từng có ý định tự sát bằng súng khi còn mang thai ông. May mắn thay, mẹ ông chỉ bị thương và cố gắng để đứa con trong bụng mình ra đời. Jack London được gửi gắm cho người khác chăm sóc, đây cũng là lúc ông biết được những tội lỗi của mẹ mình mới là nguyên nhân khiến cha từ chối mình như vậy.

Có lẽ quá khứ đầy đau thương đã khiến ông tôi luyện bản lĩnh, theo đuổi sự nghiệp viết lách để bộc bạch nỗi lòng mình. Sau hơn hai mươi năm cầm bút, ông đã dần khẳng định tên tuổi của mình trên diễn đàn văn học thế giới. Cuốn sách kể về Buck – một chú chó vô cùng trung thành và tuyệt vời. Buck là con lai giữa hai loài St. Bernard và chó chăn cừu nòi Scotland. Nó vốn dĩ đang sống một cuộc sống vô cùng êm ấm và sung túc cùng chủ nhân của mình – gia đình thẩm phán Miller nơi phương Nam ấm áp thì bỗng nhưng những sự cố bất ngờ ập đến. Trong một lần gia đình Miller đi vắng, Buck vì quá tin tưởng vào con người nên đã bị bắt và đem đi bán.

Từ đây, một cuộc hành trình mới bắt đầu với Buck. Những ngày tháng xa chủ của Buck không hề dễ dàng, thậm chí là thiếu cả vật chất lẫn tình cảm. Nó phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, với những kẻ thù chỉ chực chờ để xâu xé nó, đồng thời trở thành một con chó kéo xe luôn phải đối mặt với những trận đòn roi bất cứ lúc nào. Thế rồi, Buck nhận ra rằng, nếu muốn tồn tại, nó phải trở thành kẻ đứng đầu. Bản năng hoang dã của nó cứ thế lớn dần, những cuộc chiến ác liệt nổ ra mà kẻ tồn tại cuối cùng mới xứng đáng là kẻ thống trị…


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC