Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiểu Lâu Thính Vũ

Tác giả: Thập Thế
Số chương: 11
Lượt xem: 2225

Giới thiệu truyện Tiểu Lâu Thính Vũ

Tiết trời tháng ba trong dịp lễ đạp thanh mang phong cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp để mọi người đi du ngoạn. Đến cả Triệu Tiểu Lâu, một người rất ít khi ra ngoài cũng phải nhân cơ hội này đi dạo ngắm cảnh một lần.

Nói đến Triệu Tiểu Lâu, y là đích tử độc nhất của Triệu gia, một phú gia nổi tiếng giàu có nhiều đời làm quan ở kinh thành. Triệu Tiểu Lâu tuy không xuất sắc như cha nhưng cũng am hiểu đủ thứ thi thư, tính cách nhu thuận, ôn hòa. Xét về ngoại hình thì quả thực vô cùng đoan chính, thanh thoát, sạch sẽ. Hiện tại cũng có thể coi là phong nhã thiếu niên, qua vài năm nữa sẽ là phong nhã công tử.

Mặc dù đã là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi nhưng Triệu Tiểu Lâu vẫn rất ít ra khỏi biệt phủ. Người ngoài hầu như không ai biết tới y. Cho tới một hôm tâm tình bình thản, nhất thời hứng khởi liền dẫn theo hai gã tùy tùng ra ngoài dạo chơi. Ai ngờ, lần hiếm hoi ra ngoài này của Triệu thiếu gia lại giúp y gặp được ý trung nhân của mình, cũng khiến cuộc đời của y thay đổi hoàn toàn.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC