Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Số chương: 5
Lượt xem: 2110

Giới thiệu truyện Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

“Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba” là một tác phẩm đam mỹ đến từ ngòi bút của Thanh Thuần Nam Đại Học Sinh, kết hợp thêm các yếu tố cổ đại, tiên hiệp đa màu sắc. Nhìn cái tên của tác giả trong sáng vậy thôi, không ai nghĩ rằng vị công tử này lại nghĩ ra một cốt truyện “biến thái” không dành cho trẻ vị thành niên như vậy.

Tại sao lại nói như vậy chứ? Ngay từ chương đầu tiên, cảnh xuân đã đập vào mắt, muốn né tránh cũng không được…

Nào đâu nhân vật chính “nằm dưới” của cảnh xuân này lại là Diệp Trì, chưởng môn của phái Trì Tình cũng gọi là có chút danh tiếng trong giới tu tiên. Nói về Diệp Trì, chàng ta cũng có quá khứ không hề đơn giản, từng là tiểu thịt chậu của năm vị trưởng lão, thậm chí là kẻ phục vụ dưới háng của cả một môn phái. Chính vì vậy, bất cứ kẻ nào nhập môn cũng phải ghi nhớ rõ ba nguyên tắc của hắn: Thứ nhất, tu luyện tốt cũng không bằng côn th*t to dài; Thứ hai, phải xuất t*nh cho bằng được vào tử cung của chưởng môn; Thứ ba, có thể thao túng chưởng môn cùng hai gã đệ tử khác, hành hạ chưởng môn khi nào triệt để thì thôi.

Còn bây giờ ư, trưởng môn đang có Diệp Vấn Từ làm cho thỏa mãn!

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC