Vượt trên thù hận

Vượt trên thù hận

Tác giả: Hoàng Thắng
Số chương: 1
Lượt xem: 277

Giới thiệu truyện Vượt trên Thù Hận

“Vượt trên thù hận” là câu chuyện ngắn của tác giả Hoàng Thắng, nói về tình mẫu tử thiêng liêng và tình người cao thượng đến kì diệu.

Vụ án mạng năm đó đã khiến anh phải chịu án phạt trong tù 8 năm, 2 năm trời không một người thăm đón, không một chút đồ gửi kèm. Anh đã quen, nhưng ngày hôm đó, khi có thông báo ra gặp người thân, trong con mắt khao khát thèm thuồng của các tù nhân khác, tâm trạng anh bồn trồn đến lạ.

Người gặp anh là một người phụ nữ tóc đã ngả màu, thì ra là người mẹ của nạn nhân. Người mẹ có đứa con duy nhất đã biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Bà đau đớn mắng nhiếc anh, anh cũng chỉ biết ăn năn xin lỗi, nhưng thực sự cũng không thể trách anh.

Khi người phụ nữ biết về hoàn cảnh mồ côi đầy xót thương của anh, bà như bớt bao phần thù hận, nhớ đến người con trai mình ngày trước hay gây gổ, đánh người, bà cũng rủa anh ta sao không chết quách đi. Đến giờ hai con người mất người thân nhìn nhau như tìm thấy sự đồng cảm. 

Ngày anh mãn hạn, bà đã đứng sẵn đợi và giang rộng vòng tay...

 

Từ khóa: ,

Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC