Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh không còn là cái tên quá xa lạ đối với những người có niềm đam mê với văn học, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Mặc dù chúng ta đang sống trong một thời kì mà việc đọc sách không còn thịnh hành như trước, nhưng những tác phẩm của ông vẫn mang đến những giá trị nhất định về mặt tinh thần. Qua đó, thôi thúc người đọc luôn muốn chiêm nghiệm và thưởng thức.

Vậy bạn biết gì về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? Chúng tôi tin rằng đa số độc giả ở đây chỉ được tiếp xúc với các tác phẩm của ông, và chưa có nhiều cơ hội để quan tâm về cuộc sống của nhà văn nổi tiếng này. Do đó, hãy tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn nhé.

Cuộc đời và tiểu sử của Nguyễn Nhật Ánh

cuoc-doi-nguyen-nhat-anh

Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng năm 1955 tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng chính là địa điểm xuất hiện của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan trong tác phẩm “Mắt biếc” của ông. Ông xuất thân là một giáo viên, nhưng chủ yếu bén duyên với các lĩnh vực khác như làm báo, phóng viên, viết văn, sáng tác thơ,… Tính đến thời điểm hiện tại, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có trên 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. 

Tóm tắt sự nghiệp tác giả Nguyễn Nhật Ánh

tieu-su-nguyen-nhat-anh

Có thể nhận thấy, tài năng sáng tác của Nguyễn Nhật Ánh đã “nở rộ” khá sớm, khi chỉ mới 13 tuổi ông đã viết tập thơ đầu tiên và được đăng lên một đầu báo ở thời điểm đó. 

Chỉ sau đúng một năm, 1984 ông đã cho ra mắt tác phẩm văn xuôi của mình với tên gọi “Trước vòng chung kết”.

Đến năm 1990, Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục nhận được Giải thưởng Văn học Thanh thiếu niên hạng A cho Chú bé rắc rối.

Trong khoảng từ năm 1995 – 2002, ông hoàn thành “Kính Vạn Hoa” – một tác phẩm được xem là để đời của tác giả này, rất nhanh chóng tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim ngay sau đó.

Ngoài ra, còn rất nhiều cột mốc đáng nhớ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà chúng tôi không thể đề cập đầy đủ trong một bài viết, bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên internet nhé.

Các tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Nhật Ánh 

tac-pham-gan-lien

+ Truyện dài: Bàn có năm chỗ ngồi (1987), Cô gái đến từ hôm qua(1989), Mắt biếc / Thằng quỷ nhỏ (1990), Buổi chiều Windows / Quán Gò đi lên / Những cô em gái (2000), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (2008), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2010)… 

+ Truyện ngắn: Cú phạt đền (1985)Chuyện cổ tích dành cho người lớn (1988)Bí mật của một võ sĩ (1989) Út Quyên và tôi (1995).

+ Bộ sách: Kính vạn hoa (1995–2010), Chuyện xứ Lang Biang (2004–2006)

Phong cách hành văn đậm chất “đời thường” của Nguyễn Nhật Ánh 

phong-cach-viet-van

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có phong cách hành văn đơn giản, đậm chất “đời thường” nhưng vẫn tạo cho người đọc sự thú vị cần thiết. Rõ ràng, phong cách của nhà văn có “cái hay” và “cái không hay. Tuy nhiên, sự trong sáng trong cách phát triển câu chuyện, trí tưởng tượng phong phú, đan xen yếu tố hài hước và duyên dáng đã góp phần làm nên tên tuổi của Nguyễn Nhật Ánh trong quá khứ lẫn hiện tại.

Hầu hết các tác phẩm đến từ nhà văn này đều xoay quanh cuộc sống thường ngày, tuổi thơ, thời học sinh của mỗi người… Chúng khiến cho người đọc cảm giác như đang quay trở lại với quá khứ của mình thêm một lần nữa, được sống với những hoài niệm xưa kia thật sự là một cảm xúc khó tả. 

10 cuốn sách bán chạy nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Thật khó để chọn ra những cuốn sách thành công nhất của Nguyễn Nhật Ánh, vì vậy chúng tôi sẽ dựa vào thành tích bán ra của từng tác phẩm để công bằng hơn nhé.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (351.157 bản)

cho-toi-xin-1-ve-di-tuoi-tho

Dẫn đầu trong danh sách này chắc chắn phải kể đến tác phẩm “Cho tôi xin một vé về tuổi thơ”. Tác phẩm ngày sẽ đưa độc giả về với tuổi thơ của mình thông qua câu chuyện tình bạn vô cùng trong sáng của 4 nhân vật chính Tủn, Tí, Hải và Mùi. Bên cạnh đó, tác phẩm còn được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm Tiếng Hàn, Tiếng Thái và Tiếng Anh vào năm 2015.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (249.123 bản)

toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh

Đây là một tác phẩm nhẹ nhàng, đưa độc giả đến với một vùng quê yên ả nhưng vẫn tiềm ẩn những sóng gió nhất định. Người đọc sẽ được khám phá cuộc sống của những đứa trẻ Thiều – Tường – Mận. Cả ba nhân vật này cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, qua đó dần trưởng thành hơn và có sự gắn kết bền chặt. Năm 2015, đạo diễn Victor Vũ đã quyết định chuyển thể nó thành tác phẩm điện ảnh để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận hơn.

Tôi là Bêtô(148.915 bản)

toi-la-beto

Có thể nhận thấy, “Tôi là Bêtô” là tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được kể theo góc nhìn của một chú chó. Tác phẩm này ra đời vào năm 2011, xoay quanh tình bạn giữa Bêtô với Laica (cún con), Binô sống trong gia đình cô chủ Ni. Mặc dù câu truyện xoay quanh cuộc phiêu lưu của Bêtô nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều triết lí cuộc sống khiến người đọc phải suy ngẫm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số tác phẩm khác nằm trong TOP 10 cuốn sách bán chạy nhất của Nguyễn Nhật Ánh tại trang web của chúng tôi như:

Cô gái đến từ hôm qua (134.256 bản)

• Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng (123.154 bản)

Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ (118.020 bản)

Mắt biếc (108.204 bản)

Chúc một ngày tốt lành (103.027 bản)

Ngồi khóc trên cây (101.012 bản)

• Ngày xưa có một chuyện tình (100.123 bản)

Để đánh giá truyện Nguyễn Nhật Ánh thì chúng tôi chỉ có thể gói gọn trong hai từ, đó là “tuyệt vời” và “lôi cuốn”.

Những bộ sách mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh được phát hành 

bo-sach-moi-nhat-cua-nguyen-nhat-anh

Sau thành công của những tác phẩm cách đây một vài thập kỉ, tưởng chừng như Nguyễn Nhật Ánh đã cảm thấy hài lòng với những “đứa con tinh thần” của mình. Nhưng sự sáng tạo đã không cho phép ông dừng lại, bằng chứng là có rất nhiều tác phẩm mới được ra đời trong thời điểm gần đây. Có thể kể đến như:

Bảy bước tới mùa hè (3/2015)

• Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng (28/2/2016)

• Cây chuối non đi giày xanh (7/1/2018)

• Làm bạn với bầu trời (9/2019)

• Con chim xanh biếc bay về (11/11/2020)

Bạn biết gì về thơ của Nguyễn Nhật Ánh? 

tho-cua-nguyen-nhat-anh

Ngoài khả năng sáng tác sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng “bén” duyên với thơ ca. Tuy lĩnh vực này ông không nhận được quá nhiều thành tích nổi bật nhưng cũng đủ để khiến nhiều người yêu thích. Bạn có thể thưởng thức một vài bài thơ nổi bật như “Có một buổi chiều nào”, “Chợt Nghe”, “Truyện cổ tích”, “Có Một Ngày Đã Đến”,… Mỗi bài thơ sẽ được khắc họa theo nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều rất “dễ” để chạm đến cảm xúc của người đọc. 

Các giải thưởng và thành tựu mà tác giả đã đạt được

giai-thuong-va-thanh-tich

Khi nhắc đến các nhà văn Việt Nam, khó có người nào nhận được nhiều giải thưởng và đạt nhiều thành tựu như Nguyễn Nhật Ánh. Có thể kể đến một kho tàng giải thưởng đồ sộ theo từng mốc thời gian như:

• Truyện dài “Chú bé rắc rối” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A năm 1990.

• Ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) vào năm 1995. Kết quả này được xác định thông qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Thành đoàn TP HCM và Báo Tuổi trẻ. 

• Năm 2010, tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của ông được trao tặng Giải thưởng Văn học ASEAN.

• Năm 2015 tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Nguyễn Nhật Ánh đã được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Nhìn chung, Nguyễn Nhật Ánh thật sự là một nhà văn đa tài mà đất nước Việt Nam đã sản sinh. Ông không chỉ giỏi viết truyện, viết sách mà còn có thể sáng tác những bài thơ đi thẳng vào trái tim của người đọc chỉ với một vài câu từ tuy đơn giản nhưng vô cùng lắng đọng.