Tào Đình

Tào Đình

Trong vô số những cái tên nổi bật giới ngôn tình hiện nay như Diệp Lạc Vô Tâm,  n Tầm, Cố Mạn,... thì Tào Đình như một nốt trầm khiến độc giả xuyến xao. Vậy Tào Đình là ai? Điều gì khiến những tác phẩm của cô trở nên ấn tượng đến vậy? Cùng chúng tôi tìm hiểu về vị tác giả này nhé! 

Tào Đình là ai?

tao-dinh-1

Tào Đình, hay còn được biết đến với bút danh Bảo Thê, là một nhà văn thế hệ mới của Trung Quốc. Cô sinh ngày 14 tháng 2 năm 1985 tại Trùng Khánh, ngoài ra Tào Đình sống khá kín tiếng và mọi thông tin khác của cô đều được giữ bí mật. 

Tào Đình và cách hành văn độc đáo

Tào Đình có lối hành văn khá sâu sắc và trầm lắng như chính con người của cô. Đọc truyện của Tào Đình, ta có thể thấy gam màu chủ đạo luôn là màu xám bi thương. Dù cho nó có đề cập đến tình yêu đôi lứa nhưng cũng không thể thoát khỏi những vòng luẩn quẩn rằng nhân vật chính sẽ phải trải qua diễn biến tâm lý đầy đau đớn.

tao-dinh-2

Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố ngôn tình, nữ tác giả Tào Đình lại khéo léo lồng ghép vào đó những thực trạng trái ngang trong xã hội. Chính vì thế, những tác phẩm ngôn tình của cô không phủ một màu hồng hoa mỹ mà còn đan xen những bi kịch mà chuyện tình nào cũng có thể gặp phải.

Hình tượng nhân vật chính trong tiểu thuyết của Tào Đình

Những ai thường xuyên đọc những tác phẩm của Tào Đình sẽ dễ dàng nhận ra nhân vật chính trong truyện luôn là những cô gái xinh đẹp nhưng có quá khứ không mấy hạnh phúc. Họ nỗ lực vươn lên vượt qua cái bóng trong quá khứ nhưng không thể thoát khỏi những đớn đau, thất vọng. Cũng có thể họ bứt phá để tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng họ cũng có thể mãi lún sâu vào một vòng bi kịch luẩn quẩn.

tao-dinh-4

Có một vài tin đồn cho rằng, sở dĩ Tào Đình lựa chọn nhân vật nữ chính như vậy là vì cũng như họ, cô có một đời sống gia đình không mấy hạnh phúc. Thế nhưng dù vì bất cứ gì do gì đi chăng nữa, thứ cô muốn hướng đến vẫn là truyền tải động lực để những người phụ nữ có thể can đảm thoát ra khỏi quá khứ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Những tác phẩm tiêu biểu

Từ khi ra mắt cho đến nay, Tào Đình đã ra mắt những tác phẩm khá ấn tượng. Một số cuốn tiểu thuyết của cô đã và đang thịnh hành tại thị trường Việt Nam có thể kể đến như:

tao-dinh-6

  • Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ
  • Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
  • Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
  • Hôn Lễ Tháng Ba
  • Phấn Hoa Lầu Xanh
  • Hồng Hạnh Thổn Thức
  • Thiên Thần Sa Ngã
  • Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử (2 tập)
  • Quên Để Hạnh Phúc (2 tập)
  • Anh Trai, Em Gái
  • Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
  • v.v…

Về tựa sách tâm đắc của cô - “Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ”

tao-dinh-5

Nhắc đến Tào Đình thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một tác phẩm đã từng “làm mưa làm gió” của cô - “Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ”. Ngay ở tựa đề đã khiến độc giả phải tò mò, tại sao Tào Đình lại lựa chọn nhân vật chính là một “con đĩ”. Đó không ai khác là Hạ Âu - một cô gái làng chơi mà Hà Niệm Bân đã bắt gặp trong một quán bar. Cô xinh đẹp, trẻ trung ở độ tuổi 16 nhưng trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một “con đĩ”, một con đĩ trông như gái còn trinh.

Tưởng rằng sau mối tình một đêm với giá 500 tệ, bọn họ sẽ chẳng còn dính líu gì đến cuộc đời của nhau nhưng không, anh đã quyết định bao nuôi cô trong vòng hai năm với giá 4000 tệ 1 tháng. Họ chung sống với nhau như một cặp vợ chồng thực thụ, nhưng trái tim của anh không đủ bao dung với quá khứ đã vấy bẩn của Hạ  u. Kết cục mà Tào Đình đem lại thật chua xót, chua xót cho sự hối hận đã muộn màng của Hà Niệm Bân, chua xót cho mưu cầu hạnh phúc của Hạ  u mãi chẳng thể thực hiện được chỉ vì hai từ “con đĩ”!

Lời kết

tao-dinh-3

Nếu bạn là một độc giả “mẫn cảm” với sự bi thương thì có lẽ tác phẩm của Tào Đình không phải là một gợi ý tuyệt vời. Thế nhưng dù đi ngược lại với số đông, tiểu thuyết của cô vẫn toát lên sức hút mãnh liệt cho những trái tim khao khát vượt qua nghịch cảnh và tìm thấy hạnh phúc đích thực!